Quên anh đi em mới có hạnh phúc

 Tôi quyết định nói ra hết sự thật. Cầm tờ giấy trên tay, mắt của em bắt đầu đỏ lại. Không biết vì sao những giọt nước mắt của tôi cứ tuôn ra khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy.

Vợ gì mà liên tục tránh "gần chồng"

Năm nay vợ chồng tôi đã 33 tuổi. Chúng tôi sống hạnh phúc với 2 đứa con gái. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như gần đây vợ tôi thường hay có các biểu hiện khác thường.

Chồng mải chơi...đẩy trách nhiệm lên vai vợ

Chồng tôi chẳng để tâm tới việc làm sao tôi có thể tự nuôi con, làm sao con tôi có tiền mua sữa, làm sao con tôi lớn khôn ngoan ngoãn và những điều hơn thế nữa.

Rủ đến chơi nhà, bạn trai 30 tuổi kêu ngại

 Dịp tết vừa qua em mời anh ấy vào nhà chơi nhưng anh bảo anh ngại, anh bận...Anh không vào được nhà em trong khi nhà anh chỉ cách nhà em có 10-15 cây số gì đó.

Bị phản bội mà vẫn không thế dứt tình

Bề ngoài em cứng rắn lắm nhưng bên trong em mềm yếu vô cùng. Lúc nào anh ấy cũng làm em phải khóc, buồn và suy nghĩ nhiều.

Người yêu bắt cá 2 tay

 Em phát hiện ra những tin nhắn rất tình cảm của người đó gửi cho anh, người đó còn xưng hô với anh là vợ chồng.

Vướng vào cuộc tình với trai có vợ

Anh ấy rất quý trọng em và em cũng thầm yêu anh ấy, dù cả hai không nói ra nhưng đều biết đối phương nghĩ gì.

Chồng tôi muốn có ít nhất 2 người để…thay đổi

Các cô bồ của chồng tôi đều là những cô gái còn trẻ, chưa có gia đình, quen trên mạng và thuộc dạng tình cho không biếu không.

Chồng đi công tác vợ nhắn tin cho...người cũ

Khi tôi đi công tác dài ngày, vợ tôi không hề gọi điện hỏi thăm, hay động viên nhưng tôi biết vợ tôi vẫn nhắn tin qua lại với “người cũ”.

"Anh chị đừng ở nhà tôi mà vớ vẩn"

"Mẹ chồng nàng dâu" đã đành một nhẽ nhưng đằng này là mẹ đẻ của mình. Bạn đọc hãy "tư vấn" cho tình huống khó xử này.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 4/2013 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báoVietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 101,964,350 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua. 

Chồng giàu…đánh vợ thành quen tay

Người ta nói “hôn nhân dựa trên tình yêu mới bền vững” quả không sai. Trải qua nhiều lần yêu, nhưng đến giờ đây, tôi mới hiểu thế nào là sự hối hận khi lấy chồng không phải vì tình yêu.

Thay đổi khi là vợ…vì guồng quay của tiền

Em không biết anh hụt hẫng thế nào khi cảm thấy dường như em không cần anh che chở như trước. Em mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc, đôi khi không cần hỏi ý kiến anh.

Vợ mang thai chồng vẫn bỏ nhà ra đi

Em cứ mong thời gian trôi đi để tự kiểm nghiệm lại chính mình và để cho chồng mình nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện và quay về nếu còn yêu thương, còn trách nhiệm với vợ con nhưng hoàn toàn là biệt vô âm tín.

Gái trẻ thành phố thua sao được bà vợ già ở quê

Bà cụ quay vào căn nhà của mình, còn lại Phương đứng chơ vơ. Lòng run lên tức giận, hí hoáy một lúc cô mới mở được khóa rồi bước vào căn phòng của Liễu.

Đáng chú ý

Chia tay người yêu...việc gì với tôi cũng không ổn

Ngày tôi thi xong cũng là ngày nói chuyện cuối cùng của hai chúng tôi. Tôi quyết định chia tay bởi tôi chưa thực sự chắc chắn một tương lai cho em.

Thư gửi em gái đi lấy chồng

Hôm nay em đã lấy chồng, em chẳng còn là cô em họ để chơi đùa, để mỗi khi đến còn ngủ cạnh nhau, chẳng còn... Nhưng em đang rất hạnh phúc, em là người phụ nữ đảm đang, người sinh ra đã là thuộc về gia đình.

Ghen tuông quá đà…mất khôn

Tôi cầm điện thoại của anh bấm gọi cho cô ấy, nhưng tôi không nói chuyện mà đưa cho anh ấy nói chuyện…anh rất giận và nói tôi không lịch sự, rồi quăng cả điện thoại.

Đánh vợ rồi xin lỗi…có tha thứ được không?

Việc tôi buồn nhất là chồng của mình, 1 hoặc 2 tuần anh mới ở nhà 1, 2 ngày nhưng anh cũng hay tụ tập ăn uống ở ngoài. Bữa cơm anh ăn ở nhà cùng vợ con rất ít.

Anh về lấy vợ đi, em phải lấy chồng đây!

Rồi cũng đến lúc em nói với anh "Anh về và đi lấy vợ đi nhé. Em đi lấy chồng đây, mình không thể cứ yêu nhau thế này, em 27 tuổi rồi, em không chờ đợi được nữa”.

Chỉ trao trinh tiết cho người nào là chồng

Liệu tôi có phải đã đúng khi luôn giữ vững cái quan điểm “giữ gìn trinh tiết cho người nào là chồng tôi”, đàn ông thời nay kiếm đâu ra người tốt nữa, hay bởi chính tôi chưa gặp được người tốt.

Không cho cưới, bố mẹ bắt chờ kết quả ADN

Nếu thực sự đã có em bé, sau khi sinh sẽ kiểm tra ADN xác định đúng là tác phẩm của em trai em thì bố mẹ em sẽ đón nhận cháu về nuôi và chuyện cưới của hai đứa sẽ tính sau.

Chồng liên tục ngoại tình, về nhà còn dọa li hôn

Với bản tính tò mò và biết khá nhiều về vi tính nên tôi đã phát hiện chồng tôi bản chất là kẻ trăng hoa.

Trao giải cuộc thi “Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị"

Cuộc thi viết chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị” là chủ đề kéo dài nhất từ trước đến nay. Từ ngày phát động cuộc thi đã có hơn 130 bài viết gửi về tham dự, chúng tôi đã chọn đăng tải gần 80 bài.

Vì nghèo, tôi không dám yêu em

Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục với cuộc tình của mình. Trái tim tôi yêu em, cần có em nhưng lý trí tôi lại không cho phép điều đó. Có lẽ cuộc sống thực tại cần tôi nhiều hơn.