Vấn nạn phân biệt chủng tộc lại nóng lên trong cộng đồng game thủ khi mới đây, một câu chuyện liên quan lại bắt nguồn từ Dota 2.

Khoảng sáu tháng trước, Valve đã từng đưa ra lệnh cấm Carlos “Kuku” Palad của TNC Predator tham dự The Chongqing Major – giải Major thứ hai thuộc DPC 2018-2019 – sau khi pro player hàng đầu Philippines sử dụng ngôn từ nhạy cảm với người Trung Quốc.

Và giờ thì lại có thêm một drama tương tự do Sébastien “7ckngMad” Debs, hay còn gọi là Ceb, của OG khởi xướng. Khác với Kuku, Ceb đã miệt thị người Nga và đang trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất trong cộng đồng suốt những ngày vừa qua.

Ceb có công lớn giúp OG đứng trên đỉnh vinh quang của Dota 2 thế giới, đặc biệt là màn trình diễn ở trận Chung kết Tổng TI8 gặp PSG-LGD Gaming

Ceb thừa nhận mất bình tĩnh, miệt thị người Nga trong game

Drama của Ceb bắt đầu vào ngày 23/5 vừa qua khi một Redditor đã thuật lại một câu chuyện dài kể về một game đấu mà anh có dịp chơi với một pro player. Người này tự giới thiệu mình là “Maxim” và cho rằng Ceb đã phạm phải một vài sai lầm.

Maxim đã không ngần ngại chế giễu Ceb – người cùng OG đăng quang chức vô địch The International 8 vào tháng 8 năm ngoái – dẫn đến “một cuộc hội thoại khó nghe.

Maxim đã chụp lại màn hình những dòng chat trên kênh team, nơi Ceb đã không ngần ngại thể hiện định kiến bằng cách sử dụng những từ ngữ xúc phạm, miệt thị người Nga.

Thua game, Ceb không giữ nổi bình tĩnh và bắt đầu dành những lời không mấy hay ho hướng tới người Nga

Hai giờ đồng hồ sau khi chủ đề trên Reddit trở thành trung tâm của sự bàn tán, Ceb đã lên tiếng. Player của OG nói rằng đó là điều bình thường trong những trận đấu public, khi mà người chơi Storm Spirit (Maxim) quá toxic và phá tan game đấu khiến Ceb mất bình tĩnh.

Ceb nói rằng anh không nhắm tới toàn bộ cộng đồng người Nga mà chỉ đề cập đến hai người Nga trong game đấu đó khi họ dùng “tiếng Nga” trong lúc lời qua tiếng lại.

Kết lại, Ceb xin lỗi vì đã mất bình tĩnh trong lúc chơi game, bởi đã sử dụng những từ ngữ mà anh thừa nhận rằng mình đã làm gương xấu. Ceb quả quyết rằng, anh không bao giờ có ý công kích cộng đồng và “sẽ chẳng bao giờ tôi làm điều đó cả.

Solo dọa bỏ EPICENTER Major

Solo là nhân vật có tiếng nói đầu tiên công khai chỉ trích Ceb phải chịu trách nhiệm với hành vi miệt thị, phân biệt chủng tộc với người Nga

Nhiều người cho rằng lời xin lỗi của Ceb là không thỏa đáng, không có trách nhiệm với phát ngôn của một trong những pro players nổi tiếng nhất thế giới.

Alexei “Solo” Berezin, đội trưởng kỳ cựu của Virtus.pro, đã chia sẻ suy nghĩ cá nhân trên mạng xã hội Vk vào hôm qua (24/5). Đầu tiên, Solo bày tỏ sự thất vọng về hành động của Ceb.

Đơn giản là bạn không thể nói những lời đó mà không gây ảnh hưởng gì tới họ cả”, Solo viết. “Nếu những players hàng đầu thế giới làm những việc như thế này, chúng ta có thể mong đợi gì ở cộng đồng?

Solo trích dẫn ví dụ của Kuku và hình phạt mà pro player người Philippines đã phải gánh chịu trước khi nói thêm: “Tôi từng phạm nhiều sai lầm trong quá khứ và đã chấp nhận án phạt nhưng tôi vẫn trung thành với game. Tôi nghĩ mình được phép phát ngôn đại diện cho cộng đồng và đòi hỏi công lý. Nếu không tất cả chỉ là đạo đức giả và tiêu chuẩn kép mà thôi.

Trước đó vào năm 2013, Solo từng được giảm án phạt cấm thi đấu Dota 2 suốt đời xuống còn một năm do hành vi dàn xếp tỉ số/cá cược. Sự vụ này sau đó đã được cộng đồng ghi nhớ bằng meme 322, tương ứng với số tiền Solo phải nộp phạt.

Solo tiếp lời: “Tôi sẽ không tham dự EPICENTER Major sắp tới được tổ chức tại quê nhà trừ khi Valve công khai lên tiếng về trường hợp này và bảo đảm tính nhất quán, minh bạch khi nói về nạn phân biệt chủng tộc trong trò chơi của chúng ta.

Nếu Valve không vào cuộc và ra hình phạt xác đáng dành cho Ceb, nhiều khả năng Solo sẽ không thi đấu tại Major cuối cùng của mùa giải - EPICENTER được tổ chức tại Moscow, Nga từ 22-30/6D

Có vẻ như bản cũ đang được soạn lại. Sau dòng thoại “ching chong” được Kuku viết ra, cựu pro player rất được lòng cộng đồng, Xu “BurNIng” Zhilei, đã công khai đăng đàn chỉ trích trên Weibo. BurNIng chia sẻ những phản hồi từ Valve mà anh nhận được và lên tiếng phản đối hành vi bài xích, phân biệt chủng tộc trong Dota 2.

Điểm mấu chốt mà cả Solo lẫn BurNIng muốn là gây sức ép cho Valve cùng các teams chủ quản của player phạm lỗi để họ nhanh chóng đưa ra những hình phạt xác đáng.

Sau vài tuần chờ đợi, cuối cùng thì Valve cũng xử phạt 20% số điểm DPC Point của TNC và cấm Kuku tham dự The Chongqing Major nhằm xoa dịu dư luận.

Để tiện so sánh, Rolen Andrei Gabriel “Skemberlu” Ong, một pro player khác người Philippines, cũng dính vào vụ việc phân biệt chủng tộc với người Trung Quốc khi còn chơi cho compLexity Gaming tại DreamLeague Season 10 – giải Minor đầu tiên thuộc DPC. Rất nhanh sau đó, coL đã kick Skemberlu khỏi tổ chức và Valve không bao giờ can thiệp vào vụ việc.

Hiện cả Valve lẫn OG đều chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào liên quan tới drama phân biệt chủng tộc của Ceb.

Việc Solo không góp mặt trong đội hình VP ở giải Major cuối cùng của mùa giải được tổ chức tại Moscow, Nga vào cuối tháng sau chắc chắn sẽ khiến đám đông khán giả tại đây cảm thấy thất vọng. Thực tế thì kết quả tại EPICENTER Major không quá quan trọng với VP – team đầu tiên chắc suất dự TI9.

Ngược lại, nếu OG mất Ceb trong thời điểm nhạy cảm này thì thật khó để nhà ĐKVĐ TI8 có thể gượng dạy sau một mùa giải đáng quên. Hiện OG đang xếp thứ 10 trên BXH DPC và họ buộc phải giành được kết quả tốt tại EPICENTER Major nếu muốn có vé đặc cách tới thẳng TI9.

BXH DPC tính tới trước Minor/Major cuối cùng của mùa giải. Theo tính toán của liquidpedia, OG phải cần gần 1,000 DPC Points nữa mới đủ điều kiện giành vé tới TI9 mà không cần thi đấu vòng loại

GameSao sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có thêm những chi tiết mới.

Chịu