Chiều tối 22/5, tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) diễn ra hoạt cảnh tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, diễn ra từ ngày 22 - 24/5. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần nhắc lại mối giao lưu văn hóa, thương mại lâu đời giữa Hội An và Nhật Bản.

VIE09913.jpg
VIE09812.jpg

Khác với những hoạt động lễ hội thông thường, màn tái hiện đám cưới được dàn dựng như một hoạt cảnh văn hóa ngoài trời. Đoàn rước dâu di chuyển trên con đường mang tên Công nữ Ngọc Hoa, đi qua Cầu Gỗ, đường Bạch Đằng rồi tiến về phía mô hình Châu Ấn thuyền đang chờ sẵn.

Trong không gian cổ kính bên dòng sông Hoài, đoàn rước dâu với trang phục truyền thống, âm nhạc và các nghi thức được dàn dựng công phu đã tạo nên khung cảnh rộn ràng, thu hút nhiều người dân, du khách dừng chân theo dõi.

VIE09796.JPG
VIE09655.jpg
VIE09682.JPG

Dọc tuyến đường đoàn rước đi qua, nhiều du khách hào hứng giơ điện thoại ghi hình, chụp ảnh. Không ít người nán lại để quan sát trang phục cô dâu, chú rể, các nghi thức trình diễn và mô hình Châu Ấn thuyền được tái hiện giữa lòng phố cổ.

Chị Trần Ngọc Nga, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Các hoạt động của lễ hội rất đặc sắc, ấn tượng. Cả khu phố cổ trở nên náo nhiệt, rộn ràng. Qua sự kiện, tôi hiểu thêm về mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

IMG_2748.jpg
IMG_2742.jpg

Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng chụp ảnh khi đoàn rước dâu tái hiện "đám cưới thế kỷ" đi qua. Với họ, đây là trải nghiệm mới mẻ khi không chỉ tham quan Hội An, mà còn được chứng kiến một câu chuyện lịch sử hơn 400 năm trước được kể lại bằng hình thức sinh động, gần gũi.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1619, khi Công nữ Ngọc Hoa, con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, kết duyên cùng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Ông là chủ nhân những Châu Ấn thuyền từng qua lại giao thương với Đàng Trong và được Chúa Nguyễn ban quốc tính Nguyễn Hiển Hùng.

Cuộc hôn nhân này được xem là dấu nối đặc biệt trong quan hệ giao thương, văn hóa giữa Hội An và Nhật Bản đầu thế kỷ XVII. Một năm sau, Công nữ Ngọc Hoa theo chồng về sinh sống tại Nagasaki, Nhật Bản. Tại đây, bà được người dân địa phương yêu mến, gọi bằng tên thân mật là Anio.

VIE09818.jpg
VIE09838.JPG
VIE09773.JPG

Trong thời gian sống ở Nhật Bản, Công nữ Ngọc Hoa được cho là đã giới thiệu một số nét văn hóa Việt đến người dân Nagasaki. Sau khi chồng mất vào năm 1635, bà vẫn tiếp tục hỗ trợ các thương nhân trong hoạt động giao thương, góp phần duy trì mối quan hệ giữa Nagasaki và Đàng Trong.

Hiện nay, Bảo tàng Nghệ thuật Nagasaki vẫn lưu giữ chiếc gương soi của Công nữ Ngọc Hoa. Khi qua đời, bà được chôn cất tại Đại Âm tự, nằm ở trung tâm thành phố Nagasaki.

Ngày nay, hình ảnh Công nữ Anio cũng được tái hiện trong lễ hội Nagasaki Kunchi thông qua phân cảnh “Châu Ấn thuyền”. Tại Hội An, câu chuyện về bà được nhắc nhớ qua con đường mang tên Công nữ Ngọc Hoa chạy dọc sông Hoài.