Số liệu được hãng thông tấn Al Jazeera dẫn từ cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Syria công bố rạng sáng nay (19/2) cho hay, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển hai quốc gia này vào hôm 6/2 tiếp tục khiến số người chết tăng lên, tại Thổ Nhĩ Kỳ là 40.642 trường hợp và ở Syria là 5.814 người.

Lều tạm được dựng cho người dân Syria bị ảnh hưởng bởi động đất ở thị trấn Harem thuộc tỉnh Idlib. Ảnh: AP

Một nguồn tin giấu tên hợp tác với Chương trình Lương thực thế giới (WFP) nói với Al Jazeera rằng, tình hình ở miền bắc Syria đang gặp nhiều khó khăn do lực lượng đối lập tại đây cản trở các nhóm cứu trợ tiếp cận hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. 

Trong khi đó ở Thổ Nhĩ Kỳ, kỳ tích tiếp tục xuất hiện khi nhóm cứu hộ tới từ Kyrgyzstan hôm 18/12 đã giải cứu thành công cặp vợ chồng Samir và Ragda Muhammed Ajjar cùng cậu con trai 12 tuổi của họ khỏi đống đổ nát trong một căn chung cư nằm ở thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay.

Một nhóm bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của anh Samir Muhammed Ajjar. Ảnh: Anadolu/ Twitter

“Cặp vợ chồng Samir và Ragda, cùng con trai của họ, đã được các nhân viên cứu hộ đưa khỏi đống đổ nát sau khi bị chôn vùi trong suốt 296 tiếng đồng hồ. Thật đáng buồn, khi cậu con trai sau đó đã không qua khỏi tại bệnh viện”, thông cáo được hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đăng trên Twitter, viết. 

Video: AP/ IHA