Chị Nguyễn Thị Nghĩa (35 tuổi, trú thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) ngồi bần thần, không giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Trong 3 đứa con của chị, đã có 2 đứa phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Con trai đầu Vũ Minh Tuấn (15 tuổi) và bé Vũ Anh Thư (4 tuổi) của chị Nghĩa đều mắc bệnh ung thư.

Đầu năm 2021, Vũ Minh Tuấn, con trai lớn của chị bỗng xanh xao, mệt mỏi, chán ăn. Có bữa ăn xong, con lại nôn mửa rất nhiều. Chị Nghĩa cho rằng con bị rối loạn tiêu hoá, không đưa đi bệnh viện ngay.

Đến mùng 3 Tết 2021, Tuấn lên cơn đau bụng dữ dội. Chị tá hoả đưa con đến Bệnh viện huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng). Tại đây, bác sĩ phát hiện con có một khối u nguyên bào thần kinh, tư vấn cho gia đình làm thủ tục chuyển tuyến.

Ngày 9/2/2021, Tuấn phải vào bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị gấp. Qua những xét nghiệm, đánh giá, bác sĩ kết luận con mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Suốt năm 2021, Tuấn phải truyền đến 6 đợt hóa chất kèm theo một lần mổ cắt u. Tháng 9/2021, con lại vào Bệnh biện Trung ương Huế xạ trị suốt 40 ngày.

Cùng lúc cả hai anh em mắc bệnh hiểm nghèo khiến bố mẹ lâm vào cảnh khốn đốn.

Trong lúc con trai còn đang vật lộn với những đợt điều trị ở bệnh viện thì nơi quê nhà báo lên tin dữ. Con gái Vũ Anh Thư (SN 2018) phát hiện mắc bệnh u máu lỗ niệu đạo ngoài. Căn bệnh được đánh giá nguy hiểm, cần theo dõi, thăm khám liên tục bởi khối u còn nhỏ, chưa thể can thiệp phẫu thuật.

Cùng lúc, cả hai con đều phát hiện mắc bệnh khiến chi phí điều trị tăng lên gấp bội. Những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm trở thành gánh nặng lớn khiến vợ chồng chị Nghĩa chới với. Kinh tế gia đình chị vốn khó khăn. Chị Nghĩa làm công nhân, tiền lương ít ỏi. Chồng chị phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Tiền làm ra chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Bé Vũ Anh Thư kháu khỉnh, đáng yêu nhưng bị bệnh tật rình rập.

Để có tiền cho hai con chữa bệnh, đến nay gia đình chị Nghĩa đã phải vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng. Số tiền đó như “muối bỏ bể” khi tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của Tuấn đã tốn hơn 10 triệu đồng/tháng. Còn căn bệnh của bé Thư sẽ là một chặng đường điều trị lâu dài.

Ngồi bên giường bệnh của con, chị Nghĩa đau đáu nghĩ tới cảnh một mai không còn tiền thì tính mạng các con sẽ gặp nguy hiểm. Hy vọng níu giữ sự sống cho hai đứa trẻ đang hết sức mong manh.

Bà Ngô Thị Hưng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thanh Sơn xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa ở địa phương thuộc vào diện hộ nghèo. Vợ chồng chị có 3 người con thì có hai cháu mắc bệnh. Con trai đầu bị u nguyên bào thần kinh, con gái út vừa mới phát hiện, thường xuyên lên bệnh viện thăm khám.

Hai vợ chồng là lao động thu nhập thấp, các con lại bị bệnh cần nhiều tiền chữa trị. Hiện họ gặp khó khăn về kinh tế, mong sao cộng đồng có thể chung tay giúp đỡ thêm".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Nghĩa hoặc anh Vũ Văn Điệp. Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0362888609

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.026 (gia đình chị Nghĩa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.