Ngồi trên giường bệnh, Nguyễn Phương Uyên hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mang nỗi buồn trĩu nặng mà lẽ ra đứa trẻ ở độ tuổi lên 10 này không nên có. Suốt 4 năm qua, Uyên và gia đình đã trải qua những tháng ngày đau đớn, khổ sở do căn bệnh ung thư tuyến thượng thận hiếm gặp.

Phương Uyên mắc bệnh ung thư thận.

Cuối năm 2018, cha mẹ Uyên hết sức lo lắng khi con gái thường xuyên kêu đau đầu, đau bụng, nôn mửa nhiều. Tại Bệnh viện Quân Y 103, Uyên rơi vào trạng thái co giật, khó thở, huyết áp tăng cao bất thường, có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Con phải thở oxy, đưa đi Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện Uyên có một khối u ở tuyến thượng thận, chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, con tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị thêm 2 tháng. Bằng nghị lực sống mạnh mẽ, con đã được trở về nhà khi sức khoẻ tạm thời ổn định, chờ tái khám theo định kỳ.

Nhưng đến lịch tái vào tháng 10/2021, khối u ở thận lại tái phát. Một lần nữa, đứa trẻ tội nghiệp phải làm phẫu thuật. Ca mổ diễn ra nhanh chóng, qua hội chẩn, bác sĩ đánh giá bệnh diễn ra khá phức tạp, đề nghị chuyển con đến Bệnh viện K Tân Triều nhằm điều trị hoá chất.

Mỗi lần điều trị hóa chất, cơ thể Uyên lại suy kiệt.

Gần 1 năm truyền hóa chất kết hợp các phương pháp chữa bệnh khác, tình hình ngày một xấu đi khi khối u di căn vào xương chậu và vùng tử cung. Các bác sĩ đành tiếp tục tiến hành ca mổ lấy u lần thứ 3. Thế nhưng sau lần phẫu thuật này, sức khoẻ con yếu dần. Uyên chẳng thể ăn uống, chỉ nằm cả ngày trên giường, nhìn trân trân vào chai hoá chất đang truyền từng giọt bỏng rát vào cơ thể.

Khép lại ước mơ

Mắc căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp nhưng Phương Uyên luôn giữ nghị lực phi thường. Từ năm 2019 đến nay, những đợt được nghỉ về nhà, con luôn cố gắng đi học đầy đủ. Có khi phải quay lại điều trị, con vẫn cầm theo sách vở, học ngay trên giường bệnh.

Thành quả từ sự nỗ lực đó là danh hiệu học sinh xuất sắc Uyên dành được suốt mấy năm qua. Nhìn con cố gắng như vậy, chị Trần Thị Thoa lại càng buồn tủi, xót xa cho số phận bất hạnh của con gái mình.

“Giá mà không bị bệnh ung thư thì con tôi cũng đi học bình thường như bạn bè. Cháu ham học lắm, cứ cầm sách vở ôn đều đặn để được lên lớp. Cháu vẫn nghĩ một ngày nào đó bệnh sẽ khỏi rồi đi học lại. Nhiều lúc tôi không kìm nổi nước mắt vì thương con chịu số kiếp này”, chị ngậm ngùi.

Chị Uyên thương con gái tuổi còn nhỏ, ham học nhưng bị căn bệnh đầy đoạ.

"Cháu muốn làm cô giáo, được cầm phấn viết lên bảng,...", Uyên nhỏ giọng, đứt quãng. Có lẽ trong tâm trí non nớt của con đã hình thành nỗi sợ hãi mơ hồ. Thời điểm hiện tại, bệnh của con đã bước vào giai đoạn di căn. Quá trình điều trị sẽ kéo dài hơn trước rất nhiều.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thoa.

Cùng với đó, chi phí điều trị phát sinh quá lớn. Tổng số tiền cho Uyên chữa bệnh đến nay đã hết hơn 200 triệu đồng, phần lớn đều do gia đình vay mượn. Từ ngày con mắc bệnh, chị Thoa nghỉ việc theo con, gánh nặng đổ dồn lên vai chồng. Trong khi đó, bố của Uyên chỉ làm lái xe tải chở hàng thuê, thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, tằn tiện mới đủ lo chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Anh chị còn một người con út phải gửi gắm hai bên nội ngoại.

Sắp tới đây, dự kiến số tiền chữa bệnh còn tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, gia đình chị Thoa đã không còn khả năng chi trả được nữa. Hoàn cảnh của bé Uyên giờ đây hết sức éo le. Mong sao các nhà hảo tâm thương xót, giúp con xoa dịu nỗi đau bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thoa, Tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. SĐT 0383287846. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.022 (Nguyễn Phương Uyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.