Tình người ở cổng trường thi

Những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người đằng sau cánh cổng trường thi mà ít ai được biết đến.

Mệt mỏi chợp mắt chờ buổi thi chiều

Ôn lại bài, nghe nhạc cho bớt căng thẳng hay tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt mỏi là những hình ảnh về giờ nghỉ trưa của các sĩ tử được phóng viên ghi lại trong buổi nghỉ trưa ngày thi 9/7.

Người yêu đưa đi thi, nữ sinh thành... đàn bà

Ngây ngô tin vào lời người yêu thuê nhà nghỉ có điều hòa để nghỉ ngơi cho mát, chưa bước qua cửa vũ môn Quỳnh đã đánh mất "cái ngàn vàng".

Lối về của nữ sinh 'săn tình mua vui'

Không biết sở thích “yêu cho vui” có mang lại niềm vui thật sự cho Nh. Chỉ biết rằng trước mắt cô là ngã rẽ vào đời sớm mà ở đó tương lai mù mịt không biết về đâu…?

Theo bước chân sinh viên làm nghề hát rong

Một chàng trai và một cô gái còn khá trẻ, miệng hát tay đưa mời những thanh kẹo kéo. Có người vui vẻ mua, có người lắc đầu không để ý. Ít ai biết được rằng những “ca sĩ kẹo kéo” này lại là những sinh viên thứ thiệt

Lạ kỳ pha 'gãy súng' vì... thiếu hiểu biết

Trong khi thủ dâm, nhiều nam sinh còn có thói quen bẻ duơng vật tạo ra tiếng kêu để làm tăng khoái cảm; họ thuờng đua nhau bẻ xem của ai kêu…to hơn, hành động này rất nguy hiểm bởi có thể gây vỡ vật hang, gẫy duơng vật.

Tủi thân vì không được chàng... ghen

Thấy cô bạn thân liên tục "được" người yêu gọi điện, nhắn tin tra khảo "Em đi đâu? Với ai?", Luyến không khỏi chạnh lòng khi ngó qua chiếc điện thoại "ế xưng" của mình.

Ngây ngất thiếu nữ mặc bikini muối kim chi củ cải

Cư dân mạng xứ sở Kim chi những ngày này đang ngây ngất với hình ảnh và đoạn phim ngắn về một cô gái cực kỳ xinh đẹp, trong bộ bikini đen hấp dẫn trên bờ biển thành phố Pusan để muối kim chi củ cải.

Đổ xô đi học... nói nhiều!

Học nói nhiều là những khoá học kỹ năng mềm thu hút đông bạn trẻ mùa hè này.

Nam sinh nhảy giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam

Chàng trai 21 tuổi Đỗ Quang Minh (biệt danh Minh “Xinh”) được coi là “vũ sư giày cao gót” duy nhất tại Việt Nam.

Teen háo hức học làm lính hải quân giữ biển đảo

Các bạn trẻ sẽ có 10 ngày sống trong môi trường kỷ luật quân đội, học võ, các thế vận động chiến trường bằng trò chơi trận giả, tháo lắp súng tiểu liên AK,...

Sỹ tử “tranh thủ” du ngoạn Hà Nội trước ngày thi

Nhiều sỹ tử, ngay khi đặt chân lên Hà Nội đã vội vã phác họa một kế hoạch “du ngoạn” Hà Nội thay vì chuẩn bị tinh thần cho ba ngày thi sắp tới.

Đến bể bơi xem gái xinh khoe dáng

Thay vì lặn ngụp trong nước cho mát mẻ, khỏe khoắn, Ly và những người bạn lại chủ yếu xuất hiện trên bờ với đủ tư thế, lúc nằm trên ghế nghỉ trò chuyện, lúc lại ngồi trên thành bể nghịch nước.

Teen hoảng hồn vì bị “khiêu dâm” qua di động

Hết tin nhắn dọa ma, tin nhắn quảng cáo… trên điện thoại di động, gần đây nhiều teen còn nhận được các tin nhắn, cuộc gọi “gạ tình” thô tục đến từ các số máy lạ.

Khi 9X mê xe Vespa cổ

“Không chỉ là thích thú, mà đó là sự say mê, là tình yêu”, Nguyễn Thu Trang, Hội trưởng hội Vespa 9X Hà Nội đã nói về chú "ong bầu" Sprint 016 của mình như thế.

Đáng chú ý

Hè này, tớ đã đi tu!

Và có tận 2200 bạn teen vác balo đi tu cùng tớ ạ!

Lặn lội thân cò chốn kinh kỳ

Nét căng thẳng hằn sâu trong từng gương mặt sạm đen vì nắng, bám bụi vì mồ hôi bỗng rạng rỡ rồi rối rít gọi tên con. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu tâm trạng của những người làm cha làm mẹ.   

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi trốn nóng

Vào những ngày hè nóng nực thế này những địa điểm nào thu hút nhiều bạn trẻ Hà Thành đến “tránh nóng” nhất.

Sĩ tử nhễ nhại đội nắng về quê

Ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ đợt I, nhiều sĩ tử cùng người nhà đã “tay xách, nách mang” đồ nghề rời kinh bất chấp cái nắng gay gắt của Hà Nội.

Người yêu phản bội vì tôi không 'dâng hiến'

Có những lúc thương anh, tôi đã hứa sẽ "cho" anh, nhưng cuối cùng lại không làm được và xin... khất lần sau. Cứ thế, tôi "nợ" miết, đến lúc anh không còn kiên nhẫn nữa thì mâu thuẫn của chúng tôi nghiêm trọng thực sự.  

Chuyện kỳ quặc ở phòng khám nam khoa

“Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ đã thống nhất sẽ mổ giãn tĩnh mạch nhưng nam sinh này một mực khẳng định mình bị viêm tinh hoàn và khăng khăng đòi mổ để lấy tinh hoàn ra”. Bác sĩ Bắc kể lại.

Nỗi niềm sỹ tử đi thi lại

Không phải ai lần đầu đi thi cũng may mắn đỗ đạt. Đối với những người lần thứ hai làm sỹ tử,  áp lực thi cử còn cao gấp nhiều lần với vô số những nỗi niềm khó nói.

1001 chiêu lừa sỹ tử

Tâm lý “cầu may” cùng sự thiếu hiểu biết của các sĩ tử mới lần đầu chân ướt chân ráo xuống Hà Nội chính là “cơ hội ngàn vàng” cho không ít kẻ xấu “tận dụng” để trục lợi.

Sẻ chia nguồn “thực” giúp sĩ tử “vực đạo”

Hàng nghìn suất cơm chay được phát miễn phí trong buổi thi đầu tiên nhiều sĩ tử đã thêm tự tin để “vực đạo”.

Ngóng con "vượt vũ môn" dưới trời nắng gắt

Ngày thi đại học đầu tiên đã trôi qua trong cái nắng nóng oi ả của mùa hè Hà Nội, trong sự căng thẳng của các sĩ tử và sự lo âu, trông ngóng của các bậc làm cha làm mẹ đưa con đi thi.