Chữ hiếu, chữ tình

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Ngân Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm.

Chị chia sẻ: “Hơn 30 năm kết hôn, tôi hạnh phúc và tự hào khi luôn có chồng động viên và đồng hành. 

Anh chấp nhận lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn.

Thực sự, tôi rất bồng bột, bốc đồng, ông xã là người cầm cương và hy sinh cho tôi. Tính tôi hay than phiền ông xã, nhưng nếu không có anh thì tôi không có ngày hôm nay”.

Vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh có hơn 30 năm hôn nhân hạnh phúc.

Từ năm 16 tuổi, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã theo mẹ làm việc ở đoàn cải lương Tiền Giang với nghệ danh Kim Hồng Hạnh.

Sau khi luân chuyển sang nhiều đoàn cải lương, nữ nghệ sĩ có khoảng thời gian bị “phong sát” phải chuyển nghệ danh từ Kim Hồng Hạnh sang Ngân Quỳnh.

Khi sự nghiệp trên sân khấu cải lương phát triển, nữ nghệ sĩ nghe theo tiếng gọi của tình yêu, trốn ra Huế xây dựng tổ ấm cùng anh Nguyễn Chung.

Lúc biết con gái bỏ sự nghiệp ra Huế, mẹ của Ngân Quỳnh rất tức giận. Bà quy mọi trách nhiệm lên con rể.

Ban đầu, Ngân Quỳnh bằng lòng với việc lập gia đình, sinh con. Thế nhưng, khi chứng kiến các nghệ sĩ khác nổi tiếng, chị có chút chạnh lòng.

Những lúc buồn giận, chị thường đổ lỗi cho chồng, nói chồng con khiến mình không thể nổi tiếng.

“Tôi trách oan nhưng anh vẫn chịu đựng, còn nói tại anh không lo được cho em”, nữ nghệ sĩ cho biết.

Người chồng luôn hy sinh, lo cho gia đình của nữ nghệ sĩ.

Sau một năm sống chung ở Huế, Ngân Quỳnh nhớ mẹ, nhớ nhà nên quyết định chia tay chồng. 

Quá thương vợ, anh Chung một thân một mình từ Huế vào TP.HCM tìm nữ nghệ sĩ. 

Từ đó, người đàn ông luôn chấp nhận nhường nhịn vợ, lo hết việc nhà, chăm con… 

Ngoài ra, anh còn tháp tùng, đưa nữ nghệ sĩ đến phim trường, chăm sóc cho vợ thật chu đáo.

Hóa giải mâu thuẫn với mẹ vợ

Dù anh Chung hy sinh cho gia đình rất nhiều nhưng một số khán giả không hiểu, vô tình để lại những bình luận không hay khiến anh buồn tủi.

“Họ nói anh là người đàn ông không làm ra tiền và nhiều lời lẽ nặng nề khác. Anh xem được chỉ biết im lặng”, nghệ sĩ Ngân Quỳnh xúc động.

Ở tuổi 61, sức khỏe chồng nữ nghệ sĩ đi xuống. Anh bị rối loạn tiền đình, nói chuyện nhiều sẽ bị lắp bắp.

Thấy chồng không khỏe, nghệ sĩ Ngân Quỳnh khuyên anh ở nhà nghỉ ngơi, không cần chở vợ đi làm.

Mẹ vợ từ ghét chuyển sang thương con rể khi về sống chung.

Hơn 15 năm hoạt động với vai trò diễn viên, Ngân Quỳnh không ngờ bản thân có thể thành công, tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả. 

Hiện tại, vợ chồng nữ nghệ sĩ đã mua được một ngôi nhà khang trang và rộng rãi. Căn nhà là mơ ước của cả hai từ rất nhiều năm về trước.

Ngân Quỳnh luôn mong mua được nhà lớn để đón mẹ ruột về chăm sóc, có phòng cho cô em chồng bị tật ở thoải mái.

Sống chung với mẹ vợ, anh Chung có cơ hội chăm sóc và thể hiện chữ hiếu. Anh không phiền lòng khi vợ đón mẹ ruột về sống chung. Thậm chí, anh còn cơm nước, thuốc men cho mẹ vợ.

Cả nhà thường quây quần bên mâm cơm.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ thường mua nhiều thực phẩm chức năng, thức ăn bổ dưỡng cho mẹ dùng.

Mẹ của nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Trong các con, tôi thương Ngân Quỳnh nhất. Từ nhỏ, nó chỉ có mẹ mà không có cha. Cho nên, khi con gái cãi lời trốn đi Huế, tôi rất giận.

Tuy nhiên, ngày xưa, tôi giận, tôi ghét thằng rể bao nhiêu thì ngày nay, tôi yêu, tôi thương nó như thằng con trai”.

Ngoài chăm lo cho mẹ, vợ chồng Ngân Quỳnh còn dốc lòng nuôi con trai du học. Hai người chấp nhận xa con hơn 11 năm, bán nhà gửi tiền cho con lo học phí…

Bây giờ, con trai của họ đã có công việc ổn định, đền đáp được công ơn của bố mẹ.