Cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Hương (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếc nấc nghẹn, câu chữ lắp bắp. Nhưng chừng đó cũng đủ hiểu, bà hết sức lo lắng cho con trai Lê Viết Thắng (24 tuổi) đang mê man trên giường bệnh. Lê đôi chân tàn tật đi khắp nơi cầu cứu nhưng số tiền bà vay được sợ rằng chẳng đủ để cứu mạng cho con.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Lê Viết Thắng bị chấn thương sọ não.

Khoảng 17h ngày 14/4/2023, trong lúc đi chở gas, không may chiếc dây nối bình gas cuốn vào bánh xe khiến anh Thắng bị ngã đập đầu xuống đường khi chỉ cách nhà 1km. Người thân vội vã đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

Tại đây, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, cắt một phần mô xương não đem đi nuôi chờ cấy ghép. Vì bà Hương bị tàn tật, đi lại khó khăn nên vợ chồng người dì ruột đã theo cháu ra Hà Nội chăm sóc.

Gia đình anh Thắng thuộc diện khó khăn tại tổ 4, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Mẹ anh, bà Hương bị tật ở chân từ nhỏ nên khi trưởng thành không kiếm được việc làm ổn định. Nhờ anh chị em giúp đỡ, bà mở một quán nước trên đường Nguyễn Hằng Chi (thành phố Hà Tĩnh).

Thu nhập từ quán trà đá ở một tỉnh lẻ chỉ đủ kiếm bữa cơm qua ngày. Chồng bà Hương, ông Lê Viết Hải làm lao động tự do, thu nhập hết sức bấp bênh. Cuộc sống khó khăn hơn khi phải nuôi nấng 3 con khôn lớn.

Cách đây vài năm, con gái đầu lòng của ông bà đi lấy chồng song cũng không có công việc ổn định. Con trai thứ Lê Viết Thắng làm nghề chở bình gas mới có thêm chút tiền phụ đỡ thêm bố mẹ.

Khó khăn bủa vây vào cuối năm 2018, ông Hải phát hiện mắc bệnh ung thư tuỵ. Do không có tiền chạy chữa, bà Hương đành thế chấp căn nhà duy nhất, cũng là tài sản giá trị nhất để vay ngân hàng 480 triệu đồng lo thuốc thang cho chồng.

Dẫu vậy, sau 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, ông Hải qua đời. Đứng trước nguy cơ phải "ra đường", một người họ hàng thương xót đã trả giúp bà Hương một khoản tiền để giữ lại căn nhà cho mấy mẹ con sinh sống.

Hoàn cảnh của anh Thắng lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Từ ngày bố mất, anh Thắng trở thành trụ cột kinh tế, cũng là chỗ dựa cho mẹ và em trai nhỏ 9 tuổi. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến gia đình anh lại một lần nữa lao đao. Để lo cho con, bà Hương lê từng bước khó nhọc đi hỏi vay được 30 triệu đồng, gửi gắm người dì mang ra Hà Nội đóng tạm ứng viện phí.

Sau ca phẫu thuật, trung bình tiền thuốc cùng các khoản sinh hoạt khác cho anh Thắng ở bệnh viện lên đến 3 triệu đồng/ngày. Chẳng mấy chốc, khoản tiền vất vả vay được đã hoàn toàn cạn kiệt.

Hơn 2 tuần qua, người thanh niên 24 tuổi vẫn mê man, chưa thể hồi tỉnh lại được. Các bác sĩ vẫn đang cố hết sức mình để cứu mạng anh nhưng gánh nặng chi phí quá lớn khiến anh có nguy cơ phải dừng điều trị. Số nợ cũ gần 500 triệu đồng cộng thêm khoản tiền nhập viện vẫn chưa trả được, mà chấn thương nặng hiện tại cần phải điều trị lâu dài.

"Bác sĩ nói dự tính chi phí có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Nhà chẳng còn gì để bán nữa. Chị tôi lên thăm con khóc như mưa, chẳng biết làm sao mới cứu nổi con", dì ruột của anh Thắng chia sẻ. Nếu mất đi người con này, sợ rằng bà Hương cũng suy sụp, không thiết sống tiếp.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Lê Viết Thắng (24 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, hiện đang nằm ở Hồi tỉnh 3. Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ tàn tật. Hiện gia đình đã vay mượn 30 triệu để đóng viện phí nhưng do chấn thương nghiệm trọng, bệnh nhân cần điều trị lâu dài, tốn kém, rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Cô Lê Thị Hương, số nhà 06, ngõ 26 đường Nguyễn Hằng Chi, tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0977016788. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.105 (anh Lê Viết Thắng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.