Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tại Hà Nội giá tăng gấp đôi so với bình thường. 
Anh Trung (chủ cửa hàng) cho biết năm nay giá đầu vào tăng cao do hoa tại Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sản lượng hoa khan hiếm. Đa số tiểu thương phải nhập hàng từ Trung Quốc để bán dịp này.
Từ hai ngày trước, gia đình chị Yến (quận Cầu Giấy) phải huy động 6 người trong gia đình dậy từ 5h để phụ cắm hoa, đóng hàng. Chị cho biết lượng khách năm nay có tăng so với năm trước nhưng không nhiều.
“Năm nay những loại hoa như tulip, hồng Ecodor cũng khan hiếm, thậm chí không thể có”, chị Yến nói. 
Anh Toàn (nhân viên văn phòng) tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi mua hoa cho công ty. “Tôi thấy năm nay giá hoa nhỉnh hơn so với mọi năm, cũng dễ hiểu vì đây là ngày đặc biệt, nhu cầu tăng đột biến”, anh chia sẻ.
Một số bó hoa giả rắc thêm kim tuyến có giá lên từ 400 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/bó, tuỳ kích thước.
Các loại hoa được nhân viên cắm sẵn thành từng lẵng để khách dễ lựa chọn. Mỗi lẵng hoa có giá từ 300.000-600.000 đồng. 
Tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên phố Trần Phú, một đội shipper khoảng 5 người hoạt động hết công suất hai ngày nay. “Từ sáng đến giờ tôi cũng chạy được gần 15 chuyến”, anh Toàn (trong ảnh) cho hay. 
Các lẵng hoa bày sẵn ở trước cửa hàng để chờ vận chuyển cho khách. 
Dọc đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), các lẵng hoa cũng được bày tràn ra vỉa hè mời gọi khách.