Ngày 8/7, bà Trần Mỹ Kiều (74 tuổi) được người thân đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng cứng hàm, gồng giật nhiều. Sau khi bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng uốn ván, bà Kiều được làm phẫu thuật mở khí quản để thở máy. Do không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí gia đình đều phải tự chi trả nên vô cùng tốn kém.

Trần Mỹ Kiều (3).jpg
Bà Trần Mỹ Kiều được đánh giá khả năng phục hồi cao.

Bác sĩ Võ Thị Hồng Nhi cho biết, bà Kiều phải nằm giường hồi sức, thở máy và sử dụng thuốc đặc trị. Dự kiến cần điều trị hơn 1 tháng, chi phí khoảng 80 triệu đồng.

Tại khoa chúng tôi, tỉ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân uốn ván khá cao. Mặc dù bà Kiều lớn tuổi nhưng may mắn là không có bệnh nền nên tiên lượng tốt. Người thân cũng rất quan tâm bà, khó khăn hiện tại là vấn đề kinh tế nên rất mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm, để bà được tiếp tục chạy chữa", bà sĩ Nhi bày tỏ.

Trần Mỹ Kiều (4).jpg
Mỗi ngày vào thăm chị đang nằm cách ly, ông Hỉ chỉ có thể nhìn từ xa.

Gia đình bà Kiều có 4 chị em ruột. Bà là chị cả, hiện đang ở cùng người em út là ông Trần Tài Hỉ (SN 1969). Hai người em khác đã lập gia đình và dọn ra ở riêng. Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, chị em bà Kiều chẳng dám nghĩ tới chuyện kết hôn, cứ nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Trước khi đổ bệnh, bà Kiều cùng ông Hỉ đẩy xe hủ tiếu xào, bột chiên bán ngoài vỉa hè. Ngày nào được nhiều thì dư hơn 200 nghìn đồng, có khi cũng chỉ khoảng vài chục nghìn đồng, tằn tiện mới đủ cơm ăn. Mấy chục năm nay, thỉnh thoảng họ cũng bệnh lặt vặt nhưng chỉ mua thuốc uống tạm. Đợt này bà Kiều đổ bệnh nặng, nhà cửa bỗng điêu đứng.

Suốt 2 tuần qua, để lo cho chị, ông Hỉ chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng mới đóng viện phí được 15 triệu đồng. Đến nay, ông đã không còn nơi nào để cậy nhờ.

Anh trai và chị gái đã có gia đình cũng khó khăn lắm. Sau khi hỗ trợ được chút ít thì chưa có cách nào xoay xở thêm. Hết cách rồi, tôi phải đi cầu xin nhiều nơi rồi gom lại", ông nghẹn ngào.

Trần Mỹ Kiều (5).jpg
Bước ra khỏi phòng bệnh, ông Hỉ thẫn thờ, không biết bám víu vào ai để cứu chị mình.

Ở bệnh viện, sau khi biết được hoàn cảnh éo le, các bác sĩ nhận sẽ trông nom bà Kiều để ông Hỉ về tiếp tục buôn bán, kiếm thêm vài đồng. Thế nhưng, mọi vốn liếng ông đều đã dùng để đóng viện phí cho chị gái, không còn tiền mua nguyên liệu, biết lấy gì để bán.

Hiện tại, phòng Công tác xã hội vẫn đang kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nhưng chưa được là bao. Rất mong thông qua VietNamNet, nhiều tấm lòng nhân ái sẻ chia, giúp đỡ cho cụ bà khỏe lại.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hoặc ông Trần Tài Hỉ,

Địa chỉ: 39A/7 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5, TP.HCM;

SĐT: 0896491070.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.210 (Bà Trần Mỹ Kiều)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.