Qua giới thiệu, phóng viên tìm về nhà anh Trần Hải Sâm (SN 1991, thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Nguyễn Văn Phương - trưởng thôn Phúc Xá cho biết, anh Sâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình lại thất thường, không nhanh nhẹn như nhiều người khác. Nay anh Sâm gặp nạn, không có tiền làm phẫu thuật nên đành nằm ở nhà chịu đau.

Anh Sâm mồ côi từ nhỏ, nay gặp nạn vỡ đốt sống lưng nhưng không có tiền đi bệnh viện.

Anh Sâm vốn là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, trong đó em trai anh là Trần Hải Nhung (SN 1993) bị tàn tật. 

"Bố mất khi em 4 tuổi, hai năm sau thì mẹ mất. Lúc nhỏ 3 chị em nương tựa lẫn nhau. Lớn lên chị gái vào Nam tìm việc làm rồi lấy chồng, ở trong đó luôn. Cuộc sống khó khăn nên chị cũng ít khi về quê. Vì hoàn cảnh gia đình nên cả 3 chị em phải nghỉ học từ rất sớm", anh kể.

Hàng ngày, anh làm mướn cho người dân trong làng, ai thuê gì làm nấy, từ cuốc cỏ, gặt lúa, cày ruộng..., kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, anh Hải Nhung đang làm thuê cho một cơ sở nem chua ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Ngày anh trai bị ngã, anh Nhung phải nghỉ việc trở về nhà chăm sóc. Không việc làm, bệnh tật bủa vây khiến cuộc sống của 2 anh em rơi vào bế tắc.

Anh Nhung tàn tật phải bỏ việc về nhà chăm sóc anh trai liệt giường.

Nhung cho biết, cuộc sống hiện tại của 2 anh em chỉ dựa vào 500.000đồng/ tháng từ tiền trợ cấp cho người tàn tật. 

“Em thì tàn tật vẫn được hưởng trợ cấp. Giờ bỏ anh ở nhà một mình để em đi làm thì không được. Không đi làm thì rồi đây cuộc sống của hai anh em không biết sẽ ra sao. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ khiến chúng em thiệt thòi rất nhiều, nay anh trai lại gặp nạn em không biết bấu víu vào đâu để có tiền đưa anh trai đi phẫu thuật”, Nhung nghèn nghẹn.

Ngôi nhà của hai anh em mồ côi trống hoác, chỉ có chiếc giường là tài sản duy nhất.

Theo bác sỹ, để trở lại bình thường và không bị liệt vĩnh viễn, anh Sâm phải tiến hành phẫu thuật kịp thời với mức kinh phí hết khoảng 80 triệu đồng. Đây là khoản tiền ngoài khả năng của gia đình.

Tài sản bố mẹ để lại cho hai anh em là căn nhà trống, không có tài sản gì đáng giá

Bà Nguyễn Thị Liên, hàng xóm của Sâm cho hay: “Bình thường hai đứa nó đã khổ lắm rồi. Tiền làm thuê làm mướn cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Giờ đây thằng Sâm lại nằm một chỗ thì khổ đến tận cùng. Hai đứa không biết lấy đâu ra 80 triệu đi bệnh viện làm phẫu thuật. Cứ đà này thì Sâm sẽ bị liệt vĩnh viễn mất”.

Ông Trần Lê Nam, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Lạc xác nhận, anh Sâm là trường hợp đặc biệt khó khăn. Cách đây 2 tháng anh gặp tai nạn khi đang giúp hàng xóm sửa trần nhà.

“Hiện tại Sâm bị liệt không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người để Sâm sớm có đủ kinh phí để phẫu thuật”, ông Nam mong muốn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp: Anh Trần Hải Sâm, thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh: SĐT: 0968679704

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.023 (anh Trần Hải Sâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Sỹ Thông-Thiện Lương