Khi tuyên truyền trở thành “đòn bẩy” thay đổi tư duy
Là huyện biên giới xa xôi, khó khăn bậc nhất của tỉnh Điện Biên, Nậm Pồ từng đối diện vô vàn thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội. Thế nhưng, chỉ trong vài năm, nơi đây đã ghi dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành công đó là nhờ huyện làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông để khơi dậy sức dân.
Ông Hạng Nhè Ly – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ khẳng định, sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Nhân dân chung sức, hiến đất xây dựng nông thôn mới” xuất phát từ việc người dân thấu hiểu ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia. Huyện xác định, tuyên truyền không đơn thuần là “kể cho dân nghe”, mà là quá trình đồng hành, thuyết phục, khơi dậy niềm tin, để bà con nhận ra mình chính là chủ thể của sự thay đổi.

Từ chỉ đạo của huyện, các phòng ban chuyên môn và 121 tổ dân vận cơ sở đã cùng vào cuộc. Cán bộ, đảng viên xuống tận bản, lắng nghe từng tâm tư của người dân. Họ không chỉ mang theo thông tin về chủ trương, chính sách, mà còn kiên nhẫn phân tích để bà con thấy được lợi ích thiết thực: đường mở ra, con em đi học thuận lợi hơn; điện, nước, chợ, trạm y tế… sẽ đến gần hơn; và chính đời sống của mỗi gia đình sẽ khởi sắc.
Ở những công trình không có kinh phí giải phóng mặt bằng, những cuộc trò chuyện chân tình đã thay thế mọi văn bản hành chính. Từ sự tin tưởng đó, người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, thậm chí cả ngày công lao động để làm đường, nhà văn hóa, cầu cống, hạ tầng thiết yếu.
Một minh chứng sống động là xã Nậm Chua – nơi phong trào hiến đất đã trở thành “nếp nhà”. Chỉ trong 2 năm, đảng viên và nông dân ở đây đã hiến gần 20.000 m² đất cho các công trình nông thôn mới. Bản Huổi Cơ Mông có 37 hộ hiến 17.250 m² đất làm đường bê tông; Bản Nậm Ngà 2 hiến 552 m² đất xây nhà văn hóa bản; Bản Nậm Chua 5 hiến 609 m² đất cho công trình cộng đồng.
Ông Thào A Khai – Chủ tịch UBND xã Nậm Chua chia sẻ: “Ngay khi có chủ trương, chúng tôi thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền, huy động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vào cuộc. Phương châm là công khai, minh bạch và ‘mưa dầm thấm lâu’. Đảng viên phải làm gương trước, rồi mới vận động dân”. Chính sự gương mẫu và kiên trì ấy đã khiến hàng trăm hộ sẵn sàng dỡ tường rào, chặt cây, hiến đất mở đường việc mà trước đây tưởng chừng không thể.
Nếu trước kia, đất luôn được coi là “tài sản quý” và gần như bất khả xâm phạm, thì nay nhiều người dân Nậm Pồ đã thay đổi cách nghĩ. Với họ, hiến đất không phải là mất đi, mà là góp phần dựng xây quê hương.
Nhờ vậy, đến nay, người dân Nậm Pồ đã hiến hơn 59.000 m² đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, hạ tầng thiết yếu.
Diện mạo đổi thay – Niềm tin được củng cố
Đến nay, Nậm Pồ đã có 1 xã Chà Nưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã khác (Chà Cang, Nà Hỳ, Si Pa Phìn) đạt từ 13–18 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 12,33 tiêu chí/xã. Đường làng, ngõ xóm rộng hơn, trường học khang trang hơn, trạm y tế thuận tiện hơn, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
Điều quan trọng hơn, niềm tin của người dân vào chính quyền và tinh thần gắn bó cộng đồng được củng cố. Ở vùng cao biên giới, nơi từng có khoảng cách lớn với khu vực đô thị, nay khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp.
Câu chuyện của Nậm Pồ đã chứng minh một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: Khi dân hiểu, dân tin, dân sẽ chung sức. Tuyên truyền không phải là hoạt động phụ trợ, mà chính là “chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa đồng thuận xã hội. Một thông điệp, khi được chuyển tải đúng cách, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, sẽ biến thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi phong trào.
Nậm Pồ hôm nay với những con đường mới mở, những nhà văn hóa rộn tiếng cười, và những tấm lòng rộng mở là minh chứng sống động rằng sức mạnh của tuyên truyền có thể thay đổi cả một vùng đất. Và hành trình xây dựng nông thôn mới ở nơi đây vẫn đang tiếp tục, vững bước nhờ trái tim đồng lòng của chính những con người nơi biên giới xa xôi này.