Sau gần 3 tháng hành động, đội ngũ trong nhóm từ thiện "Thư viện từ những bông hoa" đã bán những bông hoa, tổ chức các buổi Workshop, để làm chi phí mua sách, tủ sách.

Cùng với đó là vận động các nhà hảo tâm chung tay để hoàn thành mục tiêu xây dựng thư viện cho các em nhỏ dân tộc thiểu số tại Trường PT dân tộc bán trú Tiểu học Khao Mang và Trường dân tộc bán trú THCS Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Cụ thể thông qua chương trình, các bạn trong nhóm đã vận động được tổng cộng gần 5000 đầu sách; 11 tủ sách; hệ thống đèn chiếu sáng cho 2 thư viện; cùng nhiều đồ dùng học tập; giày thể thao cho học sinh DTTS tại hai điểm trường. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng 189 bộ Sách giáo khoa mới, lần đầu xuất bản cho toàn bộ học sinh khối 8 của trường Trường dân tộc bán trú THCS Lao Chải; hơn 3000 đầu sách tham khảo bổ trợ cho việc học của các em học sinh.

Theo chia sẻ từ đại diện nhóm về hành trình lần này: "Xuất phát từ những trải nghiệm của mình tại vùng cao, khi đi công tác, hay đi du lịch, được gần gũi với những đứa trẻ, mình cảm nhận các em rất thiếu thốn về vật chất, tinh thần, đặc biệt là hạn chế về tư duy. Mình muốn giúp gì đó cho các em, và mình nghĩ đến những cuốn sách. Bởi mình rất thích đọc sách và thấy bản thân trưởng thành hơn, sống tích cực hơn qua từng trang sách. Muốn làm thiện nguyện nhưng mình không muốn bị phụ thuộc vào cơ chế xin - cho, nên mình đã có ý tưởng bán hoa để gây quỹ. Vì mình rất yêu hoa tươi, và tin rằng hoa là một biểu tượng đẹp đẽ của cuộc sống, “ở đâu có hoa ở đó có hi vọng”. Khi mọi người bỏ tiền ra mua hoa, là góp thêm được một cuốn sách vào thư viện, điều này thật ý nghĩa và nhân văn. Toàn bộ tiền lãi bán hoa chúng mình dành để làm thư viện, đồng thời xin sách cũ từ cộng đồng."

Thông qua dự án lần này, nhóm muốn lan tỏa thông điệp về biết đủ và sự cho đi. Nhiều khi chúng ta quá bận rộn để quan tâm đến những điều nhỏ bé. Thế nhưng chỉ cần để ý một chút, bạn có thể thấy cuộc sống có rất nhiều dễ thương, giống như 1 bông hoa cũng có thể khiến chúng ta trở nên yêu đời. Và ai cũng có thể giúp đỡ người khác, chỉ bằng những việc làm nhỏ bé, như một cuốn sách cũng có thể cứu rỗi một tâm hồn. 

Kế hoạch mục tiêu là duy trì việc bán hoa, xin sách cũ để sau mỗi 2 tháng chúng mình sẽ đủ kinh phí để đến 1 tỉnh, làm 2 thư viện cho trường học vùng dân tộc thiểu số. Sau huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, chúng mình dự kiến sẽ làm 2 thư viện tại trường THPT Mai Châu A và THPT Mai Châu B của tỉnh Hòa Bình. Đây là khu vực DTTS còn nhiều khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Không chỉ là trao tặng những cuốn sách, mình mong muốn tạo ra một cộng đồng sống tốt lên từ những trang sách.

Hồ Nhụy và nhóm PV, BTV