Em Trần Văn Huy (SN 2001) từng sống cùng gia đình tại tập thể xí nghiệp 130, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội), nhưng năm 2006, căn nhà đã phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho bố em. Mặc dù tài sản duy nhất không còn song tính mạng bố Huy vẫn không giữ được. Kể từ đó, mấy mẹ con đi ở trọ, trải qua những năm tháng đầy khó khăn.

81f56b73 badb 4369 a5e3 fccbaf7ada3b.jpg
Em Trần Văn Huy phát hiện mắc bệnh suy thận khi đang là sinh viên năm cuối.

Lúc bố qua đời, Huy còn rất nhỏ, chỉ mới 5 tuổi. Thương mẹ vất vả, em cố gắng chăm chỉ học tập. thi đỗ vào ngành Kinh tế xây dựng trường Đại học Xây dựng.

Ngoài thời gian trên giảng đường, cậu sinh viên lại tìm việc làm thêm, kiếm tiền đóng học phí. Khi chỉ còn 1 năm nữa là có thể đón nhận tấm bằng cử nhân, căn bệnh suy thận giai đoạn cuối lại ập đến, khiến tương lai rộng mở của em bỗng nhiên khép lại.

ecae23f4 c52b 4774 b69c 60176e22fe93.jpg
Em Huy cần phải được ghép thận sớm để cứu tính mạng.

Từ một cậu sinh viên khỏe mạnh, khôi ngô, căn bệnh quái ác đã khiến tinh thần cũng như sức khỏe Huy suy kiệt nghiêm trọng. Khuôn mặt ngày càng xanh xao, cơ thể gầy guộc, sút cân nhanh chóng. Bạn bè vào thăm thậm chí không còn nhận ra vẻ hoạt bát, hóm hỉnh của em ngày nào.

Chị Nguyễn Thị Điệp, mẹ của Huy kể, đều đặn mỗi tuần 3 ngày, chị lại cùng con đến Bệnh viện 103 để lọc máu rồi vội vã trở về tiếp tục công việc mưu sinh.

Bác sĩ nói bệnh của con ngày càng nặng thêm, mặc dù vậy vẫn còn có hội để cứu tính mạng nếu được ghép thận. Nhưng để thêm một thời gian nữa, bệnh biến chứng sẽ không còn cơ hội nữa. Gia đình đã tìm được nguồn thận hiến nhưng số tiền ghép lớn quá, tôi không biết lấy ở đâu ra để lo cho con. Tiền ăn với tiền thuốc hàng ngày còn phải đi vay", chị Điệp bật khóc.

Trước đây, vợ chồng chị vốn làm nghề tự do, tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn đủ tằn tiện nuôi hai người con ăn học. Từ ngày chồng mất, một mình chị gồng gánh, chưa khi nào thoát khỏi cảnh túng thiếu, nợ nần. Gần đây, chị vừa lo bệnh tật của con, lúc rảnh lại đi làm giúp việc thuê, dù ra sức chắt bóp vẫn không thể xoay sở. Chưa đầy 1 năm, số nợ tăng lên chóng mặt, chị cũng không còn khả năng vay ai được nữa.

6f740f55 bedc 4796 9968 6b741a98ad45.jpg
Căn bệnh nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng em từng ngày

Bà Nhân Thị Lê Quyên, cán bộ văn phòng xã Ngọc Hồi xác nhận: Gia đình chị Nguyễn Thị Điệp từng sinh sống tại địa phương, do hoàn cảnh éo le, chồng bị ung thư nên phải bán nhà rồi đi thuê trọ. Nay con trai lại mắc bệnh suy thận, khó khăn càng thêm chồng chất.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Điệp, trọ tại số nhà 12, ngõ 18, thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội

SĐT:0332439159

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.067 (em Trần Văn Huy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081