Hãng tin CNN cho biết các sĩ quan thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Walker đã tới ngôi nhà của ông Leandrew Smith Jr vào ngày 9/6.

Căn nhà nằm ở thị trấn nhỏ Sipsey cách thành phố Birmingham của bang Alabama, Mỹ khoảng 32 dặm về phía tây bắc, sau khi nhận được tin báo một thành viên trong nhà được phát hiện đã qua đời. 

Ông Leandrew Smith Jr bị bắt vì sống cùng thi thể họ hàng mà không báo với cơ quan chức năng. Ảnh: CNN

Ông Smith đã bị bắt trước cáo buộc bỏ mặc thi thể, và bị giam ở nhà tù quận Walker. Tiền bảo lãnh của ông Smith là 10.000 USD. 

Cảnh sát phát hiện ông Smith đã sống trong nhà mình cùng thi thể người họ hàng đã chết mà không báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện chưa rõ chính xác số ngày mà ông Smith đã sống cùng thi thể. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của người họ hàng cũng đang được xác minh.