Ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, bà Thái Thị Rọt (SN 1963) dẫn chúng tôi men theo con đường ngoằn ngoèo, dừng lại trước căn nhà tạm bợ của mình tại ấp 5, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Gọi là nhà cho sang nhưng thực ra, chỉ là chiếc chòi lợp tôn xiêu vẹo bên con kênh nồng mùi hôi thối. Phần chân cột đỡ đã mục, bởi mùa mưa nước dâng vào tận bên trong. Tường nhà là những tấm bạt đơn sơ quây lại, che mưa che nắng.

Bà Rọt cùng mẹ già và con trai trú trong căn chòi lụp xụp, tạm bợ cạnh con kênh bốc mùi tanh hôi.

Bà Rọt với vóc người gầy gò, thấp bé, líu ríu kể lại. Khoảng 6, 7 năm trước, con trai bà là Kiều Minh Tuấn (SN 1988) không may bị tai nạn lao động khi đang đi làm thuê cho người ta. Từ một người đàn ông cao to, khoẻ mạnh, là chỗ dựa cho mẹ, anh không còn nhận thức được bình thường, thậm chí còn bị gọi là “hư não”.

“Các bác sĩ nói giờ cô phải ráng chăm cháu, sau này nó đi không được thì cô vẫn phải nuôi. Con mình mà, đâu có bỏ được”, bà buồn rầu.

Không chỉ có con trai, bà Rọt còn đang chăm sóc mẹ già đã 86 tuổi, thường xuyên đau ốm. Một tay bà lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho cả nhà. Bữa nào bà cũng vất vả bón từng thìa cho con, rồi lại tất tả giúp con vệ sinh cá nhân. Nhưng sức người có hạn, nhiều khi bà không làm xuể, nhà cửa bốc mùi, ngổn ngang.

Mọi sinh hoạt của con đều trên tay bà.

Cũng bởi vướng bận con cái, bà Rọt không thể đi đâu quá xa nhà, chỉ nhận những việc lặt vặt, ai thuê gì làm nấy, kiếm vài đồng qua ngày. Điều khiến bà sợ nhất là lúc con lên cơn, mắng chửi, doạ đánh giết cả chính người mẹ đẻ.

“Có khi vừa cho ăn xong, tự nhiên nó cầm dao lên, lảm nhảm ‘tao đâm mày, tao chém mày’. Giờ dao kéo tôi phải giấu hết, khổ lắm”, bà nhớ lại.

Hàng tháng, anh Tuấn nhận được 600 ngàn đồng trợ cấp, con số này chỉ đủ để trang trải thuốc men, còn bữa cơm vẫn no đói thất thường.

Bên trong căn chòi chẳng có đồ đạc gì đáng giá.

Bà Trương Kim, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 5, xã Long Thọ cho biết, hộ bà Thái Thị Rọt do có con bị tai nạn cho nên không có khả năng lao động, thuộc diện khó khăn.

“Chúng tôi rất mong có nhiều nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ, động viên giúp họ vơi bớt một phần khốn khó”, bà nói.

Bà Nguyễn Thảo Sương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Long Thọ xác nhận: “Anh Kiều Minh Tuấn là lao động chính trong nhà nhưng lại gặp tai nạn gây mất khả năng lao động. Qua đó, Hội phụ nữ xã cùng dịa phương cũng nắm được tình hình, vận động hỗ trợ giúp đỡ cho anh. Mặc dù vậy cuộc sống hiện tại của gia đình anh Tuấn vẫn cần nhiều sự quan tâm”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Thái Thị Rọt, ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0783.525.171

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.064 (bà Thái Thị Rọt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.