người Việt ở nước ngoài

Cập nhập tin tức người Việt ở nước ngoài

Ở nhà vì Covid, mẹ Việt trổ tài cắm 20 bình hoa đẹp mê mẩn

Trong 10 ngày nghỉ việc ở nhà, chị Lynn Lê cắm được hơn 20 bình hoa. Đây cũng là cách giúp chị vượt qua Covid-19 một cách nhẹ nhàng. 

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước Đức

Ngôi nhà gỗ 153 tuổi với những cánh cửa sổ màu xanh nằm giữa ngôi làng nhỏ, đẹp như mơ của mẹ Việt ở Đức khiến bao người thổn thức.  

Tết xứ mình, Tết xứ người: Đám trẻ ngơ ngác thấy con gà ngậm hoa hồng

Đám trẻ chưa bao giờ nhìn thấy con gà đã bị làm thịt mà để nguyên đầu, mỏ lại còn ngậm bông hoa hồng. Tất cả đều cười ngả cười nghiêng, khiến cô giáo phải đập bàn giải thích đấy là tập tục phương Đông.

Người Việt ở châu Phi, Á, Âu đón Tết: Nâng niu lọ dưa hành, chiếc bánh tét

Dù đang sinh sống ở nơi đâu trên thế giới, người Việt vẫn luôn nhớ về cội nguồn, nhớ về Tết như một hương vị không thể thay thế.

Tết xứ mình, Tết xứ người

Trước giao thừa, mấy anh em mở VTV ra xem chương trình cầu truyền hình. Thấy không khí đón xuân náo nức rộn ràng ấm cúng trong nước mà háo hức, bồn chồn, thèm muốn đến nghẹn thở.

Hôn nhân viên mãn của 8X Quảng Ninh với chồng Tây hơn 19 tuổi

Định cư bên Anh nhiều năm, mỗi dịp Tết đến, chị Bùi Thúy Nga lại nhớ da diết những ngày cuối năm được tất bật dọn dẹp, đi ngắm hoa cùng bạn bè.

Người Việt đi chợ Tết mùa Covid trên đất Mỹ

Do đã quen với những bữa cơm gia đình đầm ấm, khi sang Mỹ, Hạnh Trần mang trong mình nỗi nhớ nhà và ẩm thực quê hương da diết.

'Vị khách quen' người Đức phải lòng cô nhân viên khu nghỉ mát Phan Thiết

Khi kì nghỉ dưỡng tại Việt Nam sắp kết thúc, Karl-Heinz hẹn gặp Mỹ Trang rồi nhét vội vào tay chị 1 phong bì. Trong đó là những lời tỏ tình. 

Chàng trai Việt kể chuyện kiếm trăm triệu đồng nhờ... chụp ảnh 'dạo' ở Pháp

Từ Vincennes đến tháp Eiffel (Paris) mất khoảng 45 phút, Lukas Nguyễn (nhiếp ảnh gia tự do) phải có mặt tại điểm chụp lúc 6 giờ, vừa kịp khi mặt trời mọc để ghi lại những bức ảnh có ánh sáng đẹp nhất.

8X Việt lên mạng gõ nhầm từ khóa, ai ngờ gặp được chồng Mỹ như ý

Từng tham gia rất nhiều cuộc mai mối nhưng bất thành, chị Phương không ngờ gặp được ý trung nhân chỉ vì một lần gõ nhầm từ khóa trên mạng. 

Tiết lộ bất ngờ của nàng dâu Việt về mẹ chồng và phụ nữ Ấn Độ

Khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người về việc phụ nữ Ấn Độ chỉ mặc đồ truyền thống, ở đây các bà, các cô mặc đồ ngắn, thậm chí sexy là chuyện thường.

Cú sốc nàng dâu Việt ở vùng quê Ấn Độ

Thấy con dâu nấu món thịt kho tàu, mẹ chồng chị Hương chạy lên sân thượng nôn thốc nôn tháo rồi vào phòng nằm khóc.

Đám cưới tổ chức lúc nửa đêm của cô gái Việt ở Ấn Độ

11h đêm, lễ cưới bắt đầu được tổ chức. Tới 5h sáng, mọi thứ xong xuôi, cô dâu lên xe hoa về nhà chồng. Lúc xuống xe, đôi trẻ phải đứng trong hai cái rổ tre, ôm nhau đi vào cửa…

Vườn hồng đẹp như cổ tích của mẹ Việt ở New Zealand

Sau hơn 4 năm cặm cụi, chị Hà đã có được vườn hồng mơ ước để ngày ngày ra thưởng trà, nghe nhạc.

Khu vườn 6.000m2 của người mẹ Việt ở Australia

Ngoài các loài hoa đủ 4 mùa, chị Anna trồng rau trong vườn để phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đây cũng là nơi gắn kết gia đình chị trong dịch.

Vợ Việt ở Úc nửa đêm giấu chồng đào đất làm vườn cây trái đẹp ngỡ ngàng

Mỗi đêm, đợi chồng con ngủ, chị Thi lại bí mật ra vườn nhổ cỏ, xới đất... Sau ít năm, chị có khu vườn xum xuê cây trái khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mẹ Việt ở Mỹ bê 1.300 viên đá, vác 20 khối đất làm 'công viên thu nhỏ' tại nhà

Thành quả sau 4 tháng miệt mài bê đá, vác đất, tự đào hồ, làm hố trồng cây của chị Nguyễn Ngọc Hân (tên thường gọi Amy) là một "công viên thu nhỏ" ngập sắc hoa, trĩu rau trái, cả nhà đều mê.

Kiều bào giúp quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

Qua chương trình Du lịch và Ẩm thực (VTV4), hàng triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài có cơ hội hòa mình với văn hóa, du lịch và ẩm thực quê nhà, từ đó góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

6 năm ở Nhật của chàng trai ‘đưa di ảnh ba mẹ đi muôn nơi’

Cho đến nay, Đức Nhân đã đi qua 44/47 tỉnh thành của Nhật Bản. Mỗi nơi anh đặt chân đến đều có ba mẹ ở bên.

Sang Singapore chăm cháu, bà ngoại Hà Nội đúc kết: Đắt đỏ và văn minh

Sau 1,5 năm sang Singapore giúp con gái chăm sóc và dạy cháu tiếng Việt, chị Vũ Kim Thoa (58 tuổi, Hà Nội) đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở đảo quốc này.