
Năm 2020, Nguyễn Minh Hiền, nữ sinh chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt 29,05 điểm khối B00, bao gồm cả điểm ưu tiên. Mức điểm này vừa đủ để em trúng tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.
“Với mức điểm chỉ vừa đủ đỗ, em thấy bản thân may mắn”, Hiền nhớ lại.
Từ cô học trò chuyên Toán đến giảng đường trường y
Ước mơ trở thành bác sĩ đã nhen nhóm trong Hiền từ khi còn nhỏ. Bố mất khi em gần 3 tuổi, Hiền sống cùng với ông bà ngoại. Ông ngoại của em cũng từng học Đại học Y Hà Nội, sau này công tác ở Học viện Quân y.
Ngoài ra, những lần chăm sóc bà ở bệnh viện, được quan sát các bác sĩ tỉ mỉ thăm khám người bệnh càng khiến Hiền nhen nhóm tình yêu với nghề y.
Trúng tuyển trường y, thời gian đầu, Hiền có phần tự ti vì nhiều bạn học được tuyển thẳng hoặc đạt mức điểm gần tuyệt đối.
Không chỉ vậy, việc học tại đây cũng khiến nữ sinh choáng ngợp. “Có những buổi học, giáo viên giảng lượng kiến thức tương đương tới nửa cuốn sách khiến em chưa thể bắt nhịp”, Hiền nhớ lại.

Nhưng cũng chính năm nhất đã trở thành bước ngoặt khiến Hiền thay đổi cách học. Nhận ra lượng kiến thức chuyên môn nhiều và khó, nếu chỉ đọc giáo trình thôi chưa đủ, nữ sinh chủ động tìm kiếm kiến thức trên Youtube, đọc tài liệu nước ngoài và các nguồn kiến thức y khoa khác.
Thời điểm đó AI chưa phổ biến, trong khi tiếng Anh của Hiền chưa tốt. Với những tài liệu chuyên ngành, nữ sinh phải sử dụng Google Dịch để hỗ trợ.
“Hồi đầu, em lo sợ sẽ không đọc được. Nhưng vì kiến thức khó, em cố gắng tập trung, tra từ để hiểu tường tận từng nội dung. Nhờ đó, vốn tiếng Anh chuyên ngành tăng dần lúc nào không hay”, Hiền nhớ lại.
Sang năm thứ hai, việc đọc tài liệu tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn, Hiền cũng dần thoát khỏi cảm giác “bị ngợp” mỗi khi phải tìm hiểu một vấn đề y khoa mới.
Bên cạnh việc học, nữ sinh tham gia câu lạc bộ “Học tập tích cực”. Các thành viên cùng tổ chức lớp, tổng ôn kiến thức cho sinh viên khóa dưới và hỗ trợ nhau học tập.
Những hoạt động này giúp nữ sinh có thêm môi trường củng cố kiến thức, đồng thời học cách trình bày và chia sẻ kiến thức với người khác.
Vượt qua nỗi sợ đứng trước bệnh nhân
Thử thách lớn nhất trong hành trình đại học của Hiền là vào năm thứ tư, khi sinh viên bắt đầu bước vào giai đoạn học lâm sàng với cường độ cao. Buổi sáng đi bệnh viện, buổi chiều học lý thuyết, buổi tối có thể phải đi trực hoặc tự học tại nhà đã trở thành lịch trình quen thuộc với Hiền.
“Năm tư đại học là năm mà số người mình gặp nhiều hơn cả 22 năm trước đó cộng lại”, Hiền từng viết trong nhật ký.
Bệnh viện đông đúc, nhịp làm việc căng thẳng, những ca trực mệt mỏi cùng lượng kiến thức thực tế lớn khiến nữ sinh nhiều lúc cảm thấy kiến thức mình học được vẫn chưa đủ. Thời điểm đó, Hiền chỉ nặng hơn 40kg, trong khi cao 1,6m.
Đặc biệt, Hiền vốn không tự tin trong giao tiếp. Trong khi đó, muốn hỏi bệnh hiệu quả, sinh viên không chỉ cần kiến thức mà còn phải biết cách tạo sự tin tưởng để người bệnh chia sẻ. Có thời gian trước mỗi buổi đi viện, Hiền phải viết vào một cuốn sổ những câu mình dự định hỏi bệnh nhân để tạo thiện cảm, giúp việc hỏi bệnh thuận lợi hơn.
Sau một thời gian, được thầy cô góp ý và bản thân tiếp xúc với nhiều tình huống trong bệnh viện, Hiền dần tự tin hơn và tích lũy thêm kinh nghiệm.
Hiện tại, khi trực tại khoa cấp cứu, Hiền có thể chủ động hỏi triệu chứng, khai thác thông tin từ người bệnh mà không còn cảm giác sợ hãi như những ngày đầu.
Theo nữ sinh, điều khiến bản thân duy trì việc học trong những giai đoạn áp lực nhất là luôn tìm cho mình một lý do để tiếp tục. Khi cảm thấy “cái gì cũng chưa biết” khi đi lâm sàng, Hiền lại nghĩ đến mục tiêu của nghề là chăm sóc sức khỏe người bệnh để làm động lực.
“Điều em sợ nhất là mình không muốn học nữa. Vì thế, em phải tìm lý do để mình kiên trì hơn”, Hiền chia sẻ.

Đến năm thứ sáu, Hiền ôn thi bác sĩ nội trú. Dù bắt đầu muộn hơn các bạn, nữ sinh không chọn cách học nhồi nhét.
Trong 6 năm đại học, việc tiếp xúc với các anh chị khóa trên từng đi theo nhiều hướng khác nhau khiến Hiền nhận ra con đường nghề nghiệp của một bác sĩ không chỉ có một lựa chọn, miễn bản thân yêu thích công việc mình làm.
“Với kỳ thi nội trú, em xác định sẽ làm hết sức mình. Nhưng nếu không đỗ, em cũng đã chuẩn bị tâm thế cho một hướng đi khác”, Hiền nói.
Hiền đang chờ kết quả của kỳ thi bác sĩ nội trú. Nữ sinh mong muốn trong tương lai sẽ theo đuổi lĩnh vực nội thần kinh.
