Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 5/6 cho biết, chiếc máy bay Cessna Citation chở theo 4 người gồm 3 hành khách và phi công đã rơi xuống rừng cây gần Waynesboro, bang Virginia, Mỹ. Theo nhà chức trách, không ai còn sống sau vụ rơi máy bay.

Một nguồn tin nói với hãng tin CNN rằng, các nhà điều tra đang tập trung vào tình trạng thiếu oxy trong máu được cho là lý do tại sao phi công và 3 hành khách ngồi trên máy bay tư nhân không phản ứng trước nỗ lực liên lạc của các kiểm soát viên không lưu. Thậm chí, một máy bay dân sự khác cũng đã cố liên lạc với chiếc máy bay xấu số nhưng không thành công. 

Cô Adina Azarian và con gái nằm trong số 4 người tử vong trong vụ rơi máy bay tư nhân. Ảnh: Facebook

Chiếc Cessna Citation bay từ East Tennessee đến Long Island của bang New York ở độ cao trên 10km. Với độ cao này, phi công chỉ có khoảng 30-60 giây để đeo mặt nạ dưỡng khí khi áp suất giảm, hoặc có nguy cơ bất tỉnh.

Khi tiêm kích F-16 tới gần chiếc Cessna 560 Citation V vào lúc 15h20 ngày 4/6, các phi công trên máy bay quân sự đã đốt pháo sáng nhằm thu hút sự chú ý của phi công.

“Nhưng phi công không có phản ứng, và chiếc Cessna sau đó đã bị rơi gần Rừng Quốc gia George Washington, Virginia. Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã cố gắng thiết lập liên lạc với phi công cho đến khi máy bay bị rơi”, NORAD cho hay. 

FAA đã mất liên lạc với chiếc máy bay chỉ 15 phút sau khi nó cất cánh. Khoảng 8 phút sau đó, FAA đã liên lạc với “Mạng lưới các sự kiện trong nước” bao gồm quân đội, an ninh quốc gia, an ninh nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật khác. 

Theo NORAD và LiveATC.net, chiếc máy bay dân sự đã bay từ Elizabethton của bang Tennessee, đi qua điểm đến là Sân bay Long Island MacArthur ở New York, và quay trở lại trước khi đâm xuống khu vực ở bang Virginia vào chiều ngày 4/6.

Chìa khóa cho các nhà điều tra hiện là chức năng lái tự động của máy bay. Bởi máy bay đã quay đầu, và tiếp tục bay hơn 480km trước khi đâm xuống vùng nông thôn ở bang Virginia.

Những người đầu tiên đến hiện trường tai nạn là vào khoảng 20h ngày 4/6. Địa hình được báo cáo “cực kỳ dốc” và gồ ghề khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên khó khăn. Hiện trường máy bay rơi nằm trên đỉnh núi cách đường khoảng 2,5km. 

Ông John Rumpel, người có công ty sở hữu chiếc máy bay gặp nạn, nói với tờ Washington Post rằng con gái ông Adina Azarian và cháu gái Aria Azarian (2 tuổi) cùng bảo mẫu nằm trong số 3 hành khách và phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ông Rumpel xác định phi công là Jeff Hefner.