Tất tả đi lại giữa Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, chị Trần Thị Thương (quê Nghệ An) không giấu nổi sự mệt mỏi, lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt. Bất hạnh cứ liên tiếp ập tới, đẩy gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng.

Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi kết hôn với anh Đặng Hữu Đường ở cùng quê, vợ chồng chị Thương khăn gói tha hương, tìm đủ nghề mưu sinh. Năm 2011, con gái đầu lòng ra đời, anh chị nhen nhóm hy vọng về căn nhà và mái ấm nhỏ của riêng mình.

Đau lòng thay, bé gái được vài tuần tuổi thì phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Chỉ 3 tháng sau, con qua đời trong nỗi đau đớn tột cùng của gia đình.

Chị Thương vừa chăm chồng tai nạn, vừa lo cho mẹ chồng chuẩn bị phẫu thuật khối u.

Năm 2013, anh chị tiếp tục sinh được bé thứ hai. Nỗi đau lặp lại khi con cũng phát hiện căn bệnh tim hiểm nghèo và chỉ hơn 2 tháng thì qua đời. Vợ chồng chị Thương như chết lặng, đành rời quê vào miền Nam làm công nhân mong nguôi ngoai phần nào. Cho đến năm 2016, hai vợ chồng sinh được cậu con trai. May mắn lần này bé khoẻ mạnh, bụ bẫm.

Đến tháng 4/2019, cô con gái nhỏ chào đời, tiếc rằng định mệnh nghiệt ngã khiến con chưa đầy tháng đã phát hiện căn bệnh liên quan đến đột biến gen, mất sau 5 tháng điều trị. Lần này, anh chị lại nén nỗi đau dắt díu nhau về quê, chăm lo cho bố mẹ đã tuổi cao, sức yếu.

Anh Đặng Hữu Đường gãy đốt sống cổ trong lúc đi chặt cây thuê.

Đầu tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ anh Đường phát hiện có khối u cần phẫu thuật. Để lo cho mẹ, vợ chồng anh Đường chạy đôn đáo làm đủ việc, tìm cách xoay sở tiền bạc. 

Thế nhưng họa vô đơn chí, vào ngày 19/11, trong lúc đi chặt cây thuê cho một gia đình trong xã, anh Đường không may bị tai nạn, rơi từ trên cây xuống đất, phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Bác sĩ kết luận anh Đường bị gãy, rò rỉ tủy đốt sống cổ và rò rỉ đốt sống lưng, gãy lệch vai, phải phẫu thuật gấp. 

Mẹ anh Đường phải phẫu thuật khối u.

Tai hoạ dồn dập kéo đến khiến tình cảnh gia đình trở nên bi đát. Chị Thương vừa lo chăm chồng, mẹ chồng, vừa tìm cách vay tiền, chăm con nhỏ, tinh thần suy sụp.

“Những nơi nào có thể vay mượn, vợ chồng tôi đều đã vay, giờ anh bị nạn, mẹ chồng phẫu thuật, bố chồng cũng mắc trọng bệnh ở nhà khiến chúng tôi không biết nhìn vào đâu để bấu víu”, chị khóc nức nở.

Con trai anh chị hiện đang nhờ ông nội già yếu chăm nom.

Ông Đặng Hữu Biền - Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương) cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng chị Thương, anh Đường rất đáng thương. “Chưa thấy có gia đình nào lại liên tiếp chịu nhiều tai ương đến thế. Bố mẹ già bệnh nặng, các con sinh ra chưa tròn tuổi đã lìa đời, nay anh Đường lại chấn thương nặng. Chính quyền địa phương cũng tìm cách hỗ trợ nhưng không được nhiều, rất mong qua báo chí, các nhà hảo tâm sẽ chia sẻ, động viên, giúp gia đình anh chị sớm vượt qua hoạn nạn". ông Biền bày tỏ.

Hà Nguyên - Quốc Huy

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thương, xóm 2, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT chị Thương 0347327090

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.329 (chị Trần Thị Thương).

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.