Tin tức 24h

Bé Liêm Mên đã được xuất viện

Nếu như không có sự hỗ trợ của mạnh thường quân và bạn đọc thì có lẽ hôm nay cậu bé ấy vẫn còn mang trái tim lỗi nhịp. Sự chia sẻ kịp thời ấy đã giúp cậu bé Liêm Mên được trở về gia đình trong niềm vui.

Mẹ không một đồng, con cần 20 triệu để mổ

Cứ thấy chỗ rốn của của con càng ngày càng lớn, bọn trẻ con chọc ghẹo nó cũng tội nghiệp. Nhà tôi nghèo không có tiền, ăn nhiều khi cũng không đủ nên chẳng dám nghĩ tới chuyện đưa nó tới bệnh viện.

Con ung thư xương, cha nghèo giấu nước mắt cầu mong được giúp đỡ

Anh Thỉnh mang gương mặt khắc khổ điển hình của một người nông dân, đôi tay chai cứng vừa xoa lưng an ủi con gái, chốc lát lại lén quay đi đưa tay quẹt ngang mắt.

Chồng lệch đĩa đệm chăm vợ tai biến, con trai máu trắng

Chăm con trai mắc bệnh máu trắng trên viện mà người đàn ông ốm yếu khắc khổ lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ thất thần, phần thương con ốm đau, phần thương vợ nằm liệt ở nhà….

Con gái Đại tá Khải được tặng sổ tiết kiệm 200 triệu, học bổng đến năm 18 tuổi

Sau nỗi đau mất mát người chồng, người cha, vợ con Đại tá Khải vẫn còn những nỗi lo về tương lai ở phía trước. Đồng cảm với gia đình, hiều doanh nghiệp, tổ chức ngỏ ý muốn được giúp đỡ...

Đầu con trọc hết rồi, liệu có cứu được nữa không?

Đôi mắt mở to, dái tai dày dặn, khuôn mặt thông minh nhưng ánh lên vẻ buồn bã, bé Linh mới 6 tuổi nhưng đã phải trải qua những đau đớn tưởng như chết đi sống lại của các đợt xạ trị. 

16 tháng tuổi, con ung thư hốc mắt nằm chờ chết

16 tháng tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, nhưng bé Lê Công Linh đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng, bởi khối u trên mắt đang ngày một lớn dần.

Viện phí mỗi ngày cả triệu, biết lấy tiền đâu chữa trị bây giờ?

Trường hợp này đã được phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hai lần, nhưng vì chấn thương quá nặng, cộng thêm căn bệnh viêm phổi khiến công tác điều trị phục hồi  gặp nhiều khó khăn.

Mẹ nghèo bó tay vì không có tiền giữ mắt còn lại cho con

Chúng tôi thật sự bó tay vì chẳng còn cách nào kiếm tiền chữa bệnh cho con nữa. Cháu đã mất một con mắt coi như mất nửa đời người rồi mà không có tiền chữa thì nguy cơ mất nốt con mắt còn lại cao lắm.

Liêm Mên đã đủ tiền phẫu thuật

Liêm Mên đã đủ tiền phẫu thuật rồi em ơi. May quá có mạnh thường quân tới giúp đỡ sớm, nếu không thì không biết bé có đợi được đủ tiền không hay lại về. 

Tiền vay chữa bệnh đã hết mà bệnh con vẫn còn đó

Hai vợ chồng em thu gom tất cả những gì có trong nhà, ngoài mấy bắp ngô, củ sắn treo trên gác bếp thì không còn thứ gì đáng giá để bán ra tiền nữa.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 6/2016 (Lần 3)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 76,201,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Mẹ giúp việc nhà không đủ tiền chữa bệnh cho con

Giờ em cứ ôm con trong bệnh viện thế này chỉ trông chờ vào bữa cơm từ thiện của bệnh viện và bảo hiểm y tế để chữa bệnh  cháu. Ngặt nỗi, cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên em không có tiền để mua.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 6/2016 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:18,685,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Cần gấp 40 triệu đồng mổ tim nuôi ước mơ đến trường

Bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay nhưng chúng tôi còn xin về nhà để vay chứ trong nhà chúng tôi không có đồng nào cả...

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 6/2016 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 236,643,426 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Một gia đình hai đứa con ung thư

Chúng tôi chắt chiu bao nhiêu năm định mua nhà cho các con có chỗ ở thì đứa con gái Hoàng Vy mắc căn bệnh hiểm nghèo bướu nguyên bào thần kinh. Chữa bao năm, bé vừa qua gia đoạn duy trì thì thằng em mắc căn bệnh giống chị. 

Chồng chết, vợ bệnh hiểm nghèo gạt nước mắt nuôi con thơ

Nghe chị kể về hoàn cảnh của mình với giọng nói yếu ớt, nhỏ nhẹ, chúng tôi không khỏi xót xa. Nếu chẳng may chị không qua nổi, ai sẽ là chỗ dựa cho những đứa con thơ?

Hết chồng đến con ốm, tiền nào cho đủ

Những ngày con nằm viện là những ngày chị Loan lo chạy đôn, chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho con

Hoại tử hậu môn, cậu bé nghèo hiếu học nằm chờ chết

Vết thương ở hậu môn khiến Đức không thể nằm như người bình thường. Nhìn con quằn quại đau nhức, thỉnh thoảng lại ngây thơ hỏi "Khi nào con có thể đi học hả mẹ?", chị Toan không cầm nổi nước mắt.

Mẹ già 82 tuổi nuôi con gái bị tâm thần

82 tuổi cụ Xuân vẫn đang phải gồng mình bươn chải cuộc sống, . Suốt đời cụ, hai chữ “vất vả” cứ đeo bám không rời.

Không tiền phẫu thuật tim, tính mạng em như “ngọn đèn trước gió”

Bất lực vì hoàn cảnh quá khó khăn, cậu thanh niên nằm co ro trên giường bệnh, đang hy vọng phép màu sẽ đến với mình.

Người mẹ ung thư và 3 đứa con học khá giỏi

Tôi có 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học, chúng học cũng khá giỏi cả, điều ước duy nhất của tôi là chúng được học hành. Giờ tôi mắc bệnh, nợ nần biết làm thế nào để lo cho các cháu những ngày sắp tới

Cần gấp 45 triệu đồng cứu trái tim bé bỏng

Ca này cần gấp lắm em ơi, nếu không có tiền nó sẽ về và chắc nó không quay lại bệnh viện nữa đâu. Em xem giúp được nó thì tốt, tính mạng một con người mà. 

Tính mạng treo lơ lửng vì thiếu 70 triệu đồng

Cái cô người dân tộc Ê đê phải không, giúp người ta đi nằm đây cả 20 chục ngày rồi mà không có tiền phẫu thuật. Bán con bò được 10 triệu đồng cầm đi, 9 triệu đóng tạm ứng viện phí, nay chỉ còn có 500 ngàn đồng.