Tin tức 24h

Gần 40 triệu đồng đến với bé Nguyễn Trung Tính

 Vợ chồng chúng tôi không biết nói gì hơn nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn tới bạn đọc đã giúp đỡ...

Con sợ nhất mẹ không còn tiền chữa bệnh cho con

 Hơn một năm trời, đứa con gái nằm viện gia đình chị đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức. Vậy mà đứa con gái chị giờ đây thân thể vẫn không còn nguyên vẹn.

Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng báo VietNamNet để lừa đảo

Để được nhận số tiền, đối tượng này yêu cầu chị Phương phải mua 9 thẻ cào điện thoại Viettel giá trị 900 nghìn chuyển vào điện thoại để làm thủ tục mở tài khoản và mật khẩu tại ngân hàng để chuyển tiền cho chị.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2014

Trong 10 ngày giữa tháng 12/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 96,541,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Lời khẩn cầu xin cứu đứa con mắc bệnh hiểm nghèo

Hai vợ chồng mới cưới nhau, chưa có việc làm, giờ đứa con mới sinh 5 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm thoi thóp chờ chết nhưng không có tiền điều trị. Muốn cứu con mà vợ chồng em hết cách rồi.

Cha bỏ, mẹ nghèo, bé ung thư khát khao được sống

Cầu xin mọi người giúp đỡ cho cháu có tiền chữa bệnh. Ăn uống thì có thể tiết kiệm chứ thuốc men đâu có uống tiết kiệm được…

50 triệu đồng đến với bé Nguyễn Quang Tiến

 Gia đình tôi mang ơn bạn đọc của Báo VietNamNet đã giúp đỡ trong thời gian qua. Chúng tôi hứa sẽ dùng số tiền này để chữa bệnh cho con...

Bà ngoại tật nguyền bán vé kiếm tiền cứu cháu gặp nạn

Để có tiền lo cho đứa cháu bị liệt đang điều trị tại bệnh viện sản nhi Đà Nẵng, bà ngoại tật nguyền phải đi bán vé số để kiếm tiền lo thuốc thang cứu đứa cháu ngoại.

Thắt lòng bé gái 7 tuổi đang “khát sống” từng ngày

 Vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đầy đau đớn, vết mổ chưa liền da thì nhận được thông báo khối u nguyên bào thần kinh trong cơ thể bé đã chuyển sang giai đoạn cuối...

Nghẹn đắng cảnh vợ nghèo chăm chồng “thực vật”

 Người chồng bị tai nạn dàn giáo phải nằm liệt giường. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên các con chị Thiệt có nguy cơ phải bỏ học.

Xót cảnh hai cụ già bệnh tật nuôi con tật nguyền

 Trong căn nhà lụp xụp rộng chưa tới 4m2 được chắp nối bởi những mảnh gỗ cũ mục và lợp bằng tấm bạc rách nát, ông Tròn ngồi co ro trước cửa, mắt bà Liên mờ nhạt nhìn đứa con trai tật nguyền đang lăn lộn trên giường.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2014 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 179,764,100 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Thương cậu bé trước thử thách bệnh tật, tài chính

 Thiếu chút nữa thì cậu bé ấy đã ra đi mãi mãi chỉ vì điều trị bằng thuốc lá và thuốc nam. Sau đó, bé được đưa tới bệnh viện điều trị, dù đã bớt được phần nào nhưng trước mắt bé còn muôn vàn thử thách...

Cô bé ung thư ước mái tóc mọc lại như xưa

Con chỉ ước sao mái tóc có thể mọc lại như xưa, trông con bình thường như các bạn khác, để mỗi lần đi học con không phải đội tóc giả. Con đau lắm, con có thể chịu đựng một mình, nhưng đầu con trọc thế này con rất ngại.

Gia đình lao đao vì con bị bệnh bạch cầu cấp

 Chị Nga vừa chỉ cho chúng tôi phòng của bé Bảo Ngọc vừa nói: “Gia đình này tội nghiệp lắm em. Bé Bảo Ngọc là người dân tộc Chăm một mình cha đi làm thuê nuôi cả nhà...

Xin cứu ba con, lớn lên con đi làm kiếm tiền trả nợ

“Con còn nhỏ, cô chú thương thì cứu để con khỏi mất ba…” – Cậu bé Trịnh Minh Linh suốt mấy ngày nay không chịu đến trường, ngồi khóc bên người cha bệnh tật nằm chờ chết.

“Mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho con đây?”

Lời nói nghẹn ngào, thổn thức bật lên khi người mẹ kể cho tôi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình. Tiếng khóc nấc nghẹn nhưng chị cố kìm để ngăn dòng nước mắt đang trực trào. 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 12/2014

Trong 10 ngày đầu tháng 12/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  202,411,875 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nỗi lòng người thầy có con ung thư

 Hai vợ chồng tôi cứ phải thay phiên nhau chăm con ở bệnh viện. Thậm chí những lúc cháu bệnh nặng cả hai vợ chồng cùng phải nghỉ để chăm con...

Người đàn bà mang số khổ: chồng mất nuôi 3 con thơ

 Về xã Đại Tân (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), nhắc đến hoàn cảnh của bà quả phụ Hứa Thị Hoa ai cũng xót thương.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2014 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 80,653,749 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé ung thư mắt

Giàu hai con mắt khó đôi bàn tay, cháu nhà em đã mất một con mắt rồi. Bây giờ mà vợ chồng em không lo nổi tiền chạy chữa để giữ con mắt còn lại nữa thì đau lòng lắm.

Hơn 36 triệu đồng đến với bé Thủy Ngân

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Cha mẹ nghèo phận con bị bệnh ung thư mỏng manh đã có rất nhiều mạnh thường quân chia sẻ với mảnh đời của bé Nguyễn Thị Thủy Ngân.

Cha bóc hạt điều có đủ tiền chữa bệnh cho con?

Điều mà cả gia đình em ước mong nhất là làm sao có đủ tiền chữa bệnh cho cháu, mong sao cháu có sức khỏe. Còn nếu cứ như hiện tại thì số phận của cháu thật mong manh...

Thương cảnh bà cháu chăm nhau trong bệnh viện

Bà lão gần 70 tuổi vẫn phải ăn dầm nằm dề bệnh viện để nuôi đứa cháu ngoại bệnh tật. Nếu bà không cố gắng chăm cháu để mẹ bé đi làm thì cả mấy mẹ con bà cháu cùng đói.