Tin tức 24h

‘Án tử hình’ mang tên ung thư ở một gia đình

Cả vợ và con gái đều đã “ra đi” vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng rồi tai hoạ tiếp tục không buông tha lên những con người bất hạnh khi căn bệnh quái ác tiếp tục giày xéo hai bố con.

Cám cảnh 2 cụ già 90 tuổi nuôi đứa cháu mồ côi

Trong túp lều nhỏ bé, dột nát, hai ông bà già tuổi gần 90 hom hem, ốm yếu hàng ngày vẫn phải nuôi đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ mới 8 tuổi.

‘Niềm tự hào người Chứt’ tiếp tục được đến trường

Sau khi sự việc hai học sinh người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh phải nghỉ học được phản ánh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo hỗ trợ tiền cho các em học hết bậc PTTH.

Cha bỏ rơi, mẹ cùng đường cứu con

Nhìn đứa con mới 14 tháng tuổi mà đã phải chịu bệnh tật, đau đớn, tôi đã khóc rất nhiều. Ngày tôi mang bầu mới được 7 tháng, chưa kịp nhìn mặt con, cha nó đã bỏ rơi hai mẹ con tôi.

Mong manh sự sống của cậu bé người Mơ Nông

Mình phải đưa nó về lại làng thôi. Có chết mình cũng phải đưa nó về, ở lại biết lấy cái chi để ăn. Cái bệnh của hắn bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài và nhiều tiền lắm.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2012

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 146,731,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Xót lòng bé gái 12 tuổi bại liệt, chậm phát triển trí tuệ

Cứ thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường là Hoa lại lên cơn vật vã, tay chân co quắp, run rẩy, cả người co rúm lại rất tội.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2012

Trong tháng 11/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Xót thương số phận éo le của hai mẹ con mù lòa

Lên 7 tuổi thì Huyên bị mù hai mắt hoàn toàn, lúc đó tôi đã cố gắng vay mượn, chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Biết mình mù lòa rất khổ nhưng đành buông tay không cứu được con mình, chỉ vì nhà tôi quá nghèo.

Chưa đầy 1 tháng 2 con mất cả ba, lẫn mẹ

Chỉ chưa đầy 1 tháng, người ba thương binh từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư, tiếp sau đó mấy tuần là người mẹ bị tâm thần nửa tỉnh nửa mê không chịu đựng được nỗi đau mất chồng cũng ra đi với những viên thuốc ngủ.

Hy vọng thầy Thái bình phục trở về đứng lớp

 Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Vác bụng bầu đi khắp nơi nhờ cứu thầy ung thư” về hoàn cảnh và bệnh tình của thầy Phạm Văn Thái đã có nhiều bạn đọc và các học trò của thầy tới thăm và chia sẻ.

Thắt lòng mẹ nghèo 10 năm đẩy xe lăn đưa con đến trường

2 tuổi mồ côi cha, đang học dở lớp 3 thì đổ bệnh, nằm liệt giường. Những năm sau đó, trên chiếc xe lăn, cậu trò nghèo ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hàng ngày đến trường nhờ đôi tay của mẹ.

Niềm hy vọng có vụt tắt khi con bệnh...

“Nó là niềm hy vọng của vợ chồng tôi, mãi tới năm 37 tuổi tôi mới sinh được mình nó. Nhìn đứa con chào đời mà mừng ứa nước mắt...."

500 USD đến với người mưu sinh trên những dòng kênh đen

Chiều 26/11, anh Nguyễn Hoài Bắc, phó Ban Thời sự của báo VietNamNet đã đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàng để trao số tiền 10.420.000 đồng qui đổi từ 500USD của bạn đọc tên Trương Quang Minh gửi tặng gia đình ông.

“Phép màu” đã đến với bé Trà My

“Phép màu có thật chị ạ, cháu được cứu rồi. Vợ chồng em không ngờ trên cuộc đời những người xa lạ mà lại tốt với nhau đến thế, họ đến thăm cháu, người xung quanh không biết cứ tưởng họ hàng”.

Tang thương cảnh chồng chết, vợ bệnh tim, con thơ èo uột

Người dân thôn Bình Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương trước sự ra đi đột ngột của anh Phan Ngọc Tuyên, bỏ lại người vợ ốm đau triền miên cùng 2 con thơ èo uột trong cảnh cơ hàn trên dương thế.

Chắp cánh ước mơ cho cô trò nhỏ giỏi Văn

Em là Lê Thị Thanh Hà (sinh năm 1997), hiện là học sinh lớp 10 chuyên Văn - trường THPT Chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.

Xót xa chị bệnh tật nuôi em liệt giường

Ở tuổi ngoài 60, người phụ nữ bất hạnh không chồng con ở Thạch Hà, Hà Tĩnh đã từng phải đi ở làm ôsin kiếm tiền nuôi mẹ già liệt giường. Nay mẹ mất, bà phải tiếp tục nuôi người em gái nằm liệt giường...

Gia đình khó khăn xin về, bác sĩ “năn nỉ” ở lại

Đứa bé còn đỏ hỏn, mới lọt lòng mẹ được hơn một tháng tuổi chưa kịp đặt tên mà đã mang trong mình mấy thứ bệnh: tứ chứng falot, dị dạng khí quản.

3 sinh linh cầu cứu sự sống trong viện nhi

“Chị ơi em bé xuất viện mất rồi, bệnh viện đang định kêu gọi trợ giúp cho bé chữa bệnh nhưng không kịp, gia đình đã đưa bé về sáng nay”.

Bạn đọc cứu được con tôi rồi!

 Ngay sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Nước mắt lặng câm ở bệnh viện nhi đồng về hoàn cảnh của gia đình bé Nguyễn Thị Trà My khó khăn không đủ tiền chữa bệnh cho con, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với gia đình.

Gập ghềnh đường vào đời của 5 đứa trẻ mồ côi

Chỉ trong vòng 3 năm, cả 5 đứa trẻ ăn chưa no lo chưa đến đã phải gánh chịu hai cái tang của ba và mẹ vì căn bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa.

Vác bụng bầu đi khắp nơi nhờ cứu thầy ung thư

 “Các anh chị ơi cứu thầy em với. Thầy em sắp đi rồi…” - đó là tiếng nức nở của một cô gái vác bụng bầu 6 tháng, chạy đôn chạy đáo gõ cửa khắp các cơ quan báo  đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bố bị tai nạn giao thông, con thơ không được mổ tim

Mới qua tuổi 64 nhưng ông Trần Văn Lan tóc đã bạc trắng, răng rụng gần hết. Trong chiều u ám, ông ngồi bên hiên cửa của căn nhà cấp bốn, bế cháu nhỏ bị bệnh tim và hát ru.

Nước mắt lặng câm ở bệnh viện nhi đồng

“Xin hãy giúp một cháu bé được sống. Nếu điều trị kịp thời em bé sẽ khỏi hẳn, bằng không chậm nhất là một tháng cháu sẽ…ra đi mãi mãi”.