Tin tức 24h

Nước mắt người đàn ông nuôi con ung thư

Trong câu chuyện kể về đứa con đang bị bệnh, nước mắt người đàn ông cứ trào ra, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng.

Sao không cho con chết đi để chị con bớt khổ!

Chị Đào Thị Lý bị bệnh khớp từ nhỏ. Dù không đứng được, đi lại rất khó khăn phải dựa vào 2 cánh tay nhưng ngày ngày chị vẫn lê lết ra ngoài vườn...để có tiền lo cho đứa em nằm liệt giường đã 8 năm nay.

Tiếng kêu cứu của 4 anh em mồ côi

Mẹ mất sớm vì bệnh tật, ngày ngày người bố tật nguyền vẫn phải ra khe Nước Mắm mò ốc nuôi con. Số phận càng thêm bi đát khi ông bố không may chết đuối.

Sao ông trời bắt tội con tôi sớm thế?

“Khổ lắm chú ạ! Cháu nó mới 4 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh quái ác. Sao ông trời lại bắt tội con tôi sớm quá...".

Cha câm, mẹ ung thư… nguy cơ con bỏ học

Tôi thì bệnh ngày một nặng, cha nó thì câm, sức khỏe cũng yếu dần. Bây giờ mỗi tháng tiền ăn tiền trọ của nó cũng cả hơn triệu bạc. Cả nhà có bao nhiêu dồn hết cho nó cũng không đủ...

Tỉ phú nông dân

Với tỉ phú nông dân Đôn Quốc Hùng - tiền ông nhiều, mà tình cũng thật bao la…

Tương lai mờ mịt của hai trẻ có cha mẹ nhiễm HIV

Người đàn bà nhỏ thó, chân tay trơ xương chừng 34kg, mệt mỏi, rầu rĩ ngồi trông đứa con 3 tháng tuổi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 09/2012

Trong tháng 09/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

5 năm liền học giỏi và ước mơ chiếc xe đạp

“Đời cha mẹ đã khổ rồi, quanh năm làm thuê làm mướn cũng không đủ ăn. Con muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng nơi vùng sông nước này thì ráng mà học cho giỏi”, đó là những lời dặn dò của mẹ đối với Phạm Ngọc Tròn.

Tặng 720 phần quà cho học sinh nghèo Cà Mau

Nhân dịp năm học mới, ngày 9/9, Báo VietNamNet đã tổ chức chương trình tặng quà nhằm chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa.

Nhói lòng cảnh cha già nuôi con bệnh tật

Tóc bạc trắng, mắt mờ, tai nặng... ở cái tuổi "gần đất xa trời" lẽ ra đã được nghỉ ngơi, con cháu phụng dưỡng, nhưng cụ Tịnh hàng ngày vẫn phải đan rổ bán kiếm tiền lo cơm, cháo, vệ sinh cho đứa con trai bị bệnh.

Cả đời làm thuê chống chọi ung thư ác tính

Đối với bà tiền viện phí tiền đi lại là một vấn đề lớn nên từ rất lâu ông bà đã phải bám lấy hành lang bệnh viện mưu sinh.

Mẹ thập tử nhất sinh con vẫn bỏ đi hoang

Cuộc sống vốn khó khăn không dư giả nên đã cuốn chị theo, chỉ tới khi bệnh phát đau tức chị mới đi khám thì lúc đó chị mới biết mình bị ung thư di căn.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2012

Trong tháng 08/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Xót cảnh cả nhà vật vã với những căn bệnh quái ác

“Cả anh và chị đều bị bệnh, chỉ mong các con sinh ra được khỏe mạnh bình thường thì dù khó khăn bệnh tật anh chị cũng mãn nguyện nhưng…” chị Hương nghẹn ngào.

Mẹ ơi mắt kia đâu, sao con không thấy đường!?

“Mẹ ơi! Sao mấy bạn không chịu chơi với con cứ né con hoài à. Con mắt kia đâu sao không đưa cho con, mắt này cứng ngắc à, con không thấy đường…”, đó là những câu nói hồn nhiên của bé 3 tuổi bị bệnh ung thư mắt.

Chông chênh đường đến trường của cậu trò nghèo học giỏi

 Những suy tư tràn đầy âu lo về người mẹ bệnh tật cùng niềm khao khát vươn lên bằng con chữ là góc khuất trong tâm hồn cậu học trò Lê Văn Linh trước những tháng ngày đầu cấp 2.

"Con ăn ít để tiết kiệm cho mẹ 5 nghìn!"

Ca bệnh nặng, biến chứng phức tạp gây đau đớn nhiều nhưng Tuấn dặn lòng không gào khóc vì còn thương xót mẹ nghèo…

Đắng lòng gia cảnh 3 anh em mồ côi nhặt cá nuôi thân

Mẹ mất sớm vì ung thư vú, chị gái lấy chồng, chỉ còn có bố...Nhưng rồi ông bố khốn khổ đó lại chết tức tưởi trong một lần đi biển, để lại 3 đứa con bơ vơ và đói khát, ngày ngày phải xuống cảng nhặt cá nuôi thân.

Bé ung thư máu cầu cứu sự sống

Sự sống của con em giờ chỉ trông chờ vào tiền làm nghề thợ sắt thuê của chồng em thôi. Số tiền ít ỏi, lúc nào cũng ưu tiên để chữa bệnh nhưng cũng bị chia năm sẻ bảy hết vì không thể tiết kiệm hơn được nữa…

Thủ khoa KTQD mơ một chiếc xe đạp cho mẹ

 “Nếu có tiền, trước tiên em sẽ mua một chiếc xe đạp mới thật chắc chắn tặng mẹ, thay cho chiếc xe cọc cạch cũ mẹ vẫn thường chạy chợ nuôi em ăn học...”, tân thủ khoa Đại học KTQD mơ ước giản dị.

Cảnh nghèo bi đát của gia đình công nhân tử nạn

“Kể ra thật tội, nhà thì quanh năm đói rách, tiền cơm tiền cháo hàng ngày đều trông cậy cả vào thằng Huynh, thế mà ông trời lại bắt nó đi sớm quá!”

Rơi nước mắt cảnh bé gái bị bệnh tim hành hạ

Cha mất khi chưa tròn một tuổi, mẹ suốt ngày đau ốm, bản thân em lại mang bệnh tim bẩm sinh. 15 tuổi cũng là chừng đó năm em Phan Thị Ánh Nguyệt phải sống trong đau đớn bệnh tật

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2012

Trong tháng 08/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2012

Trong tháng 08/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.