Tin tức 24h

Muộn con, mẹ chồng quỳ xuống xin con dâu ly hôn

 Lấy nhau đã 5 năm mà tôi vẫn chưa có được 1 mụn con. Tôi đau khổ, khô héo cả người. Trong khi đó, mẹ chồng lại gây áp lực, bắt tôi ly hôn.

Mốc son chói lọi

Ba Đình - mây trắng nắng vàng/ Triệu người vui sướng kết hàng tung hô    

Đã một lần li hôn, mẹ tôi lại muốn kết hôn với người nước ngoài

Mẹ tôi sang Hàn Quốc theo con đường kết hôn nhưng vì lí do bạo lực nên đã li hôn, thủ tục giấy tờ bên đó đã xong. Hiện tại mẹ tôi có quen một người Hàn khác và muốn kết hôn với người đó...

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 08/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền       69,662,728 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau. 

Nếu không tiếp tục điều trị thì cô ấy chết mất

 “Nếu không có tiền chữa tiếp, đưa về thì vợ tôi sẽ chết mất. Tôi đã phải xin lỗi tổ tiên để bán nốt chiếc bàn thờ cứu vợ nhưng vẫn chưa đủ tiền”, đó là lời chia sẻ của anh Trần Minh Hùng.

Con của tôi nhưng khai sinh lại là con... chị gái?

Do vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn nên ông nội của bé đã tự ý lấy giấy chứng sinh của tôi (lúc đó tôi đang nằm viện nên không biết gì) đi đăng ký khai sinh cho con tôi theo tên vợ chồng chị gái của chồng tôi.

Sợ cưới vì người yêu "cuồng ghen"

Anh ghen khi thấy có ai đó là nam bình luận trên trang facebook cá nhân của tôi, kết bạn với người đó để theo dõi xem họ “có ý đồ gì” với người yêu mình...

Tấm lòng của bạn đọc VietNamNet đến với người dân Quảng Ninh

Nhận quà ủng hộ của bạn đọc cả nước, chị Hoài rưng rưng nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến các cô bác, anh chị đã dành sự động viên quý báu, giúp gia đình sớm ổn định phần nào cuộc sống sau thiên tai.

Mẹ bán bánh mì, không còn tiền chữa bệnh xin con về giữa chừng

 Cả nhà tôi sống nhờ xe bánh mì, giờ cháu nằm viện, không còn thời gian đi bán thì lấy gì mà sống, chữa bệnh cho cháu. Tôi đã gặp bác sĩ điều trị cho cháu để xin cho cháu về nhưng bác nói vết thương chưa ổn...

16 tuổi vẫn đang ở nhà thuê thì khai sinh thế nào?

Em có một em gái cùng mẹ khác cha năm nay đã 16 tuổi nhưng chưa được làm giấy khai sinh (chưa được đi học bao giờ) do gia đình bên nội không nhận, mẹ chúng em đã đi lao động bên nước ngoài sau khi sinh em gái em...

Hoa học trò

Áo trắng làm duyên e ấp dễ thương/ Nửa vành nón che nghiêng cười chúm chím/ Một chút thẹn thùng như chùm phượng tím/ Hoa học trò kiều diễm lắm em ơi!

Ghen với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có...

 Tôi ghen tị với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có với nhau, cái quá khứ đã khiến anh ấy bao lần nhức nhối.

Chưa cưới đã sợ phải... làm dâu

Làm kinh tế giỏi lại không đồng nghĩa với đảm đang. Cô ấy có thể kiếm nhiều tiền gấp đôi, gấp ba lần tôi nhưng chưa bao giờ biết nấu một bữa cơm tử tế, rửa một mâm bát mà không sứt mẻ vài chiếc...

Con đau đầu, tim tôi như thắt lại

 Mỗi một lần cháu lên cơn đau, tim tôi như thắt lại. Nhìn con lăn đùng, bổ ngửa mắt trợn lên chân tay co quắp lại tôi rất sợ. Tôi chỉ mong sao cháu được phẫu thuật sớm để không còn xảy ra tình trạng như vậy nữa...

Chuyển quyền sử dụng đất khi không có di chúc?

Chị gái tôi kết hôn năm 2010, Năm 2013 anh rể tôi mất không để lại di chúc. Bây giờ chị gái tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó sang cho chị có được không?

Nhờ bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ con tôi đã có tiền chữa bệnh

 Đó là câu nói của anh Nguyễn Văn Dương cha em Nguyễn Thị Như Ý bị căn bệnh lupus biến chứng suy thận.

Băn khoăn của người đàn ông đã 3 lần tha thứ cho vợ ngoại tình

 Khi tôi vặn hỏi lý do tại sao cô ấy phải làm như vậy, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì…

“Xóm liều” trong Thành phố (3)

Một vài hộ dân “liều” xây dựng trái phép tạo thành những ngôi nhà thò thụt, lồi lõm; cùng với những căn nhà thấp lè tè…, tất cả tạo thành một bức tranh đô thị không thể đặt tên...

Ước mơ của cựu chiến binh về một quán tạp hóa

 “22 năm rồi nó vẫn nằm đó, dù nghèo đói đến đâu chúng tôi vẫn không muốn xa rời con, tôi biết nó đã không may nắm như con người ta nhưng ít nhất nó vẫn là con có cha có mẹ các chú à!”. 

Bị phạt một nơi, nộp phạt một nơi có được không?

Vì nơi ở hiện tại (Hồ Chí Minh) cách quá xa nên chưa thể lên nộp phạt nhận lại giấy tờ... tôi có thể nộp phạt tại Hồ Chí Minh và nhận lại giấy tờ qua bưu điện thay vì phải lên tận nơi nộp phạt được không?

Yêu nhau rồi mới phát hiện… có họ hàng xa

Quan hệ giữa tôi và em như sau: bà ngoại của tôi và ông ngoại của em là hai anh em ruột (cùng là con của cụ tôi). Luật sư cho tôi hỏi như vậy pháp luật có cho phép chúng tôi có được phép đến với nhau không? 

Người Việt dùng sừng tê giác nhiều nhất thế giới

Việt Nam là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới, người Việt săn lùng sừng tê bằng mọi cách vì tin vào tác dụng chữa ung thư trong khi đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh điều này.

Kết quả chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2015 (Lần 3)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 111,914,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Vì sao dự án treo qua hai thế kỷ? (2)

Dự án Khu đô thị An Dương là một trong hai dự án được triển khai theo phương thức xã hội hóa đầu tiên của Chính phủ và của Hà Nội. Nhưng, số phận đen đủi khiến KĐT An Dương vẫn chỉ là một dự án… trên giấy.

Nếu không được truyền thuốc đặc trị con tôi sẽ nguy hiểm

 “Con muốn được khỏi bệnh để về nhà, đi học chứ con không thích cha mẹ hết tiền phải đưa con về như lần trước, con mệt lắm!”, đó là lời nói của cậu bé mắc bệnh ung thư.