Tin tức 24h

“Anh có muốn tình một đêm?”

Tôi nén nỗi buồn vào sâu tâm khản, tôi cảm thấy cô đơn tột cùng khi viết những dòng này. Tôi bước vội ra cửa… ngày mai tôi vẫn phải sống.

Nhiều con, lắm vợ khó chia đất…

Bố tôi có tất cả 3 người vợ (trong đó 2 người vợ đã mất) và 7 người con. Năm ngoái bố tôi mất nhưng không để lại di chúc mà chỉ để lại 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 2060m.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 4 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 84.699.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Đổi họ con theo họ chồng mới...

Khai sinh cháu mang họ mẹ vì cháu không có bố…

Trao hơn 6 triệu đồng đến bé Nguyễn Thị Hồng Nhung

Sau khi VietNamNet đăng bài: Con bỏng nặng cha cùng quẫn… tự tử có nhiều bạn đọc thương cảm cho hoàn cảnh số phận của bé Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gửi tiền ủng hộ.

Hãy nói với vợ: “Đừng ghen với em nữa!”

Mình xa nhau chưa đầy một tháng thì anh lấy vợ. Sao lại nhanh vậy hả anh?

Nằm mơ cũng thấy…phải nộp phí

Bài “Ô tô và ATM thời của phí” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Trao tiền giúp đỡ gia đình hai cháu nhỏ mồ côi

P.V VietNamNet đã trực tiếp trao tận tay số tiền 5,6 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ hai cháu nhỏ mồ côi tại Quảng Nam và Đà Nẵng…

Hiến kế cho tái cơ cấu kinh tế

Sau khi đọc các bài “Sách lược mới của đề án tái cơ cấu kinh tế”, “Tái cơ cấu kinh tế: Chi phí ở đâu ra?” , nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Chết thay thì mẹ có thể chứ tiền thì… mẹ không có

K Tèo (15 tuổi người dân tộc Mạ, thôn 1, xã Đắc Plao, huyện Đắc Grông, tỉnh Đắc Nông) bị bệnh nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng đang phải từng ngày từng giờ chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Hồ sơ công chứng có giá trị không khi đánh mất sổ đỏ?

Sau 11 tháng mua đất, chủ đất thông báo là bị mất sổ đỏ báo tôi phải chờ thêm ít nhất là 1 năm nữa mới có sổ đỏ. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có bị mất mát gì hay không?

Rượu: “Không thích ngon vì còn ham rẻ”

“Nghề nào kiếm được thì làm cháu ạ. Bây giờ của giả đánh ngả của thật rồi nên học nấu rượu chân chính để bán thì chỉ có chết đói”.

Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”

Tỉnh dậy tôi thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc nhưng đáng sợ hơn là tôi không có mảnh vải nào trên người.

Phần đất lớn chia cho con mẹ hai…

Dù bạn là con ngoài giá thú thì bạn vẫn có quyền hưởng thừa kế bình đẳng như 5 người con của mẹ cả của bạn.

Cầu vồng sau cơn mưa

Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày xưa anh chưa đến.

Thương cảm bé gái người Mông chống chọi với viêm màng não

Trong bệnh viện anh Cháng A Kế và chị Thào Thị Sua hết đứng lại ngồi rồi lại đi loanh quanh trong khu nhà chờ để nghe thông báo vào thăm con.

Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”

Sụp đổ thực sự, chán nản, mất phương hướng tôi nhận lời yêu một người đã theo đuổi mình từ trước. Và không lâu sau đó chúng tôi làm đám cưới.

Khát sấm tháng ba!

Mẹ cha sau làng, đêm đêm chống hạn/ Lúa nghẹn đòng – Khát sấm tháng ba

Thể lệ Cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam'

Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam”.

VietNamNet tặng quà của bạn đọc cho người khuyết tật học nghề

Hôm nay ngày 18/4/2012 nhân kỉ niệm 14 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam, đại diện báo VietNamNet đã đến Trung tâm nhân đạo Hồng Đức (Tây Hồ, Hà Nội) để thăm hỏi và tặng quà.

Nhận con nuôi, điều kiện gì?

Em đã kết hôn và sinh sống ở nước ngoài hơn một năm. Hiện tại em đang có dự định là muốn nhận đứa cháu gái con anh trai em làm con nuôi, vậy em cần làm những thủ tục gì?

Thực phẩm bẩn lan tràn chợ Hà Nội

Bên cạnh việc là nguyên nhân chính gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông, 160 chợ cóc nằm rải rác khắp Hà Nội còn là nơi tiêu thụ chủ yếu của các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc…

Người vợ còm nhom gánh 3 người bệnh trong nhà

Trong nhà, người nọ “gối” lên người kia đi viện, chỉ riêng người mẹ còm nhom gánh gồng cho cả nhà.

Nhớ mùa phượng xưa

Lá xanh, hoa đỏ - đôi nơi/ Tình xưa, bạn cũ, xa xôi muôn trùng...

Tình yêu gái hư với người đàn ông hơn 17 tuổi...

Rồi một ngày kia cháu gặp chú ấy. Chỉ là đi hát, tiếp rượu như mọi lần, cháu nghĩ đơn giản tan tiệc là chẳng còn gì và cháu không hề quan tâm đến một người già hơn cháu 17 tuổi.