Tình cảm

Cập nhập tin tức Tình cảm

Toan tính lấy chồng giàu tôi nhận phải trái đắng

Dù không giỏi giang như P nhưng gia đình Q vô cùng giàu có, hơn nữa anh rất biết cách chiều chuộng bạn gái. Những món quà đắt tiền, nhà hàng sang trọng khiến tôi xiêu lòng.

Là người thứ 3, nhưng cô ấy rất tốt

Mai là cô gái tốt. Bằng chứng là mỗi khi tôi cãi nhau hay giận dỗi với vợ, em đều nhẹ nhàng phân tích, khuyên tôi nên quay về. Mỗi lần đến bên em, tôi cảm thấy nhẹ lòng và thương vợ nhiều hơn.

Ham giàu sang, tôi quay lưng với người tình một thuở

Thanh xuân chỉ có một lần, nếu không lựa chọn đúng người, cả cuộc đời sẽ không biết đến an nhàn sung sướng.

Biết tôi bị hiếm muộn, vợ tôi một mực đòi ly hôn

Cũng chính bởi thế, nên nếu muốn kiếm một cô gái để chơi bời, tôi chỉ cần ho một tiếng. Thế nhưng tôi không muốn mình gây nên điều gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. 

Cô ấy tìm đến tôi sau khi bị chồng đại gia đuổi ra khỏi nhà

Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi sẽ chính thức làm đám cưới. Gia đình hai bên tấp nập chuẩn bị, bạn bè chúc mừng, nhưng trong lòng tôi đang vô cùng đau khổ.

Game thủ khuyết tật được tặng tay cầm chỉ vì viết thư phàn nàn về chất lượng của PS4

Nếu Sony có giải thưởng nhân viên của năm thì viên kĩ sư làm việc cho bộ phận phát triển PS4 này chắc chắn xứng đáng hơn ai hết.

Tâm thư gửi cô gái chê game thủ không có tương lai

"Bạn, cô gái ạ, bạn chính xác là một người không gặp may mắn đúng nghĩa đen, vớ phải một ông bạn trai vô trách nhiệm với cả gia đình lẫn người yêu."

Lấy chồng rồi nhưng vợ tôi vẫn thích “tình một đêm”

Tôi lấy vợ muộn, đến gần 40 tuổi mới lập gia đình, dù công việc ổn định, ngoại hình lại khá. Chẳng cần người ngoài nói, tôi cũng biết không phải do phận mình lận đận tình duyên, mà suy cho cùng, cũng chỉ vì bản tính quá cầu toàn.

Chị ta là vợ cả nhưng chưa đăng ký, biết đâu tôi còn cơ hội

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh này, bởi với tôi, tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo, và cũng quá bất ngờ, khó có thể chấp nhận nổi sự thật…

Lỡ mang bầu, tôi bị cả nhà người yêu quay lưng

Trong giây phút nông nổi không kiểm soát, tôi đã lỡ có thai. Mặc dù biết sắp phải đi du học, nhưng là con đầu lòng, tôi thật không muốn bỏ đi. 

Em chồng kể tội chị dâu

Kết hôn rồi, chị ta về sống chung cùng gia đình, vì nhà tôi còn nhiều phòng và khá rộng rãi. Mang tiếng làm dâu, nhưng hầu như chị không phải làm gì, vì có bà giúp việc.

Sắp cưới rồi tôi còn phát hiện bí mật khủng khiếp của người yêu

Anh đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc từng ly từng tí khiến bạn bè xung quanh đều phải ghen tỵ. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi cho đến khi phát hiện ra sự thật phũ phàng…

9 biểu hiện căn bản của người chồng hoàn hảo

Người chồng hoàn hảo biểu hiện 9 điều căn bản dưới đây. Cũng là đáp số đúng cho mọi cá tính phụ nữ.

Mẹ chồng quê, con dâu tiểu thư khó mà sống chung

Chồng tôi dù đã đi du học gần 10 năm nhưng bản chất con nhà nông vẫn không hề thay đổi. Bởi đã trót yêu khi còn cùng là du học sinh, sau khi về nước, biết gia cảnh nhà anh, tôi vẫn chấp nhận cưới.

Vụ xe Camry: Vì sao người ta bỏ đi khi đồng loại hấp hối?

Không một chiếc xe nào dừng lại trong vụ tai nạn thảm khốc ở Ái Mộ, Long Biên. Đứa trẻ con khi ấy vẫn đang hấp hối. Và hẳn nhiều người sẽ dễ dàng bật ra lý do cho sự lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy: họ sợ. 

Lo chồng lập phòng nhì, vợ đòi đi nâng ngực

Chẳng hiểu từ bao giờ, vợ tôi tham gia một nhóm tâm sự của các bà vợ trên mạng. Kha khá những chuyện ngoại tình, chuyện thầm kín, bồ bịch được đem ra bàn luận công khai, rôm rả

Tự tử dịp Tết tăng vọt, vì sao?

Khi không có được sự đủ đầy đáng nhẽ phải có, sự so sánh cuộc sống của mình với người khác là không tránh khỏi, mà nhìn thấy hạnh phúc viên mãn của người khác khi xuân tới, lòng người càng dễ toang hoác trống rỗng hơn bao giờ hết.

[Clip] Thương Khung Chi Mộng chúc Tết game thủ Việt

(GameSao) - Hôm nay đã 27 tháng Chạp, chỉ còn 2 ngày nữa là Tết, nhà nhà, người người đều đang hướng đến một đêm giao thừa đầy ấm áp và một năm mới an khang hạnh phúc, gMO 3D Thương Khung Chi Mộng cũng hân hoan gửi đến cộng đồng những lời chúc bình an nhất.

Bố mẹ chồng cho phép, tôi vẫn không về ăn Tết nhà ngoại

Làm dâu gần chục năm, nhưng số lần tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết chưa đến 3 lần. Có nhiều người nghĩ do gia đình chồng khó tính, nhưng nguyên nhân thật ra lại xuất phát từ chính gia đình tôi.

Được trưởng phòng để ý, tôi muốn về bỏ ngay anh chồng nghiện rượu

Tôi đồng ý lấy chồng vì hai bên đã có đính ước từ trước, bố tôi từng nợ gia đình anh nhiều ân huệ khi còn trẻ. Nay bố anh bất ngờ trở bệnh nặng, muốn con trai yên bề gia thất nên yêu cầu gia đình tôi đồng ý.