Bé Lương Thảo My (SN 2022) là con thứ 2 của anh Lương Văn Được và chị Trần Hoàng Bích Mai (đang tạm trú tại 607/12 Tôn Đản, phường Hòa Phát, huyện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ngay từ lúc chào đời, Thảo My đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Giữa tháng 5/2023, con tiếp tục phát hiện bị sơ phổi, viêm phổi hoại tử.

Bé Thảo My đang điều trị tại bệnh viện.

Để lo cho con, vợ chồng anh Được đã vay mượn nhiều nơi, thậm chí vay ngân hàng một khoản lớn. Nhưng do bệnh tình của bé My cần chữa trị lâu dài, chi phí đi lại cùng sinh hoạt ở bệnh viện tốn kém khiến khoản tiền vay được nhanh chóng cạn sạch.

 "Giờ cuộc sống của con là ở bệnh viện rồi, đưa con về nhà đồng nghĩa với việc hết hy vọng. Nhưng chúng tôi cũng chưa biết trông vào đâu, đủ thứ tiền cần phải chi trả", người cha khốn khổ nghẹn ngào.

Sau hơn 20 ngày đăng tải bài viết: "Bé gái mắc bệnh tim, viêm phổi hoại tử cần giúp đỡ gấp", bạn đọc báo VietNamNet đã ủng hộ hơn 28 triệu đồng. Số tiền này được đại diện Báo trao tận tay đến gia đình.

Đại diện Báo VietNamNet trao 28.065.500 đồng cho bé Lương Thảo My

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Phát, huyện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Được đang rất khó khăn, phải ở nhà thuê, con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện triền miên. 

"Sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet mang ý nghĩa động viên gia đình rất lớn. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, tập thể lãnh đạo Báo VietNamNet", bà Thúy chia sẻ.

Hiện tại, bệnh tình của Thảo My tiên lượng nặng. Gia đình tìm hiểu thì được biết, nếu đưa bé đi TP.HCM thì điều trị sẽ tốt hơn, tuy nhiên kinh phí dự kiến vô cùng tốn kém.

"Có khoản tiền lớn bạn đọc hỗ trợ, gia đình biết ơn nhiều lắm. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương và Báo VietNamNet đã quan tâm, giúp đỡ", chị Mai nói.