Chị Đoàn Thị Hoan (mẹ của Ngọc Anh) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Em Nguyễn Ngọc Anh (SN 2013, xã Nghi Dương, TP Hải Phòng) - nhân vật trong bài viết: "Sau ca ghép gan, cô bé 13 tuổi ở Hải Phòng cần cộng đồng giúp đỡ", được báo VietNamNet đăng tải ngày  24/07/2026.

W-1785811018134_3414594332024523314_3414594332024523314_e2cb6500547d195452f0754d3d95f142.jpg
Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 172.188.439 đồng do bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Anh ở TP Hải Phòng

Khi Ngọc Anh vừa tròn một tháng tuổi, bụng xuất hiện tình trạng chướng to, đại tiện phân trắng. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, các bác sĩ xác định bé mắc teo đường mật bẩm sinh, xơ gan và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Được 2 tháng tuổi, Ngọc Anh trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để cắt bỏ đường mật.

Tuy nhiên, cách đây 5 năm, bệnh của Ngọc Anh lại xuất hiện thêm biến chứng tăng áp động mạch phổ.  Riêng tiền thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Cuối năm 2025, các bác sĩ thông báo bệnh xơ gan của Ngọc Anh đã ở giai đoạn cuối, biến chứng sang tim và ghép gan là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống.

 Giữa lúc gia đình chưa biết làm thế nào để cứu con thì tin vui bất ngờ đến. Ngày 9/7/2026, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguồn tạng hiến từ người chết não phù hợp với Ngọc Anh. Ca ghép gan thành công sau nhiều năm cô bé chống chọi với bệnh tật.

Tuy nhiên sau ca ghép, Ngọc Anh cần phải điều trị thuốc thải ghép rất tốn kém, trong khi kinh tế gia đình đã cạn kiệt vì số tiền ghép phải lo lên tới 1,5 tỷ đồng. 

Chia sẻ với Ngọc Anh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh cho em. 

"Số tiền của mọi người giúp, gia đình dành để mua thuốc và trang trải tiền viện phí cho cháu. Hiện tại Ngọc Anh đã được xuất viện về nhà theo dõi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ", chị Hoan chia sẻ.