Em Đinh Thị Ngọc Anh (17 tuổi, ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng) là nhân vật trong bài viết: “Thiếu nữ 17 tuổi tuyệt vọng trước căn bệnh ung thư xương”.

Số tiền hơn 33 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Ngọc Anh đã được trao đến tận tay gia đình

Từ những cơn đau chân, nhức mỏi như triệu chứng thiếu canxi ở tuổi mới lớn vào tháng 12/2022, thế rồi tần suất cứ tăng dần lên, ngày này qua ngày khác, đến mức Ngọc Anh không thể đứng dậy hay đi lại bình thường được nữa.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, chị Luyến đưa con đi thăm khám ở bệnh viện thành phố. Qua quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong xương chân của con có một khối u, tin dữ khiến chị Luyến bàng hoàng không đứng vững.

Để có tiền lo cho con, vợ chồng chị Luyến buộc phải vay mượn họ hàng, người thân hơn 60 triệu đồng. Dù Ngọc Anh được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80%, tuy nhiên các khoản thuốc nằm ngoài danh mục hỗ trợ vô cùng tốn kém. 

Trung bình, gia đình chị phải chi trả 5 triệu đồng/đợt truyền hóa chất, mỗi đợt kéo dài khoảng 5 ngày bao gồm cả thời gian truyền dịch. Chưa kể sau mỗi đợt truyền, Ngọc Anh còn cần dùng nhiều loại thuốc bổ trợ làm giảm tác dụng phụ của hoá chất, nâng cao thể trạng chống chọi với bệnh tật.

Nhận được số tiền do bạn đọc báo ủng hộ, chị Trần Thị Luyến xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: “Tôi đóng liền viện phí để cháu điều trị đợt sắp tới. Hiện tại sức khỏe cháu đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Mặc dù vậy, bác sĩ cũng nói để điều trị căn bệnh ung thư cần đến thời gian dài và tốn kém tiền của”.