Đại diện báo VietNamNet vừa phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm, động viên và trao số tiền hơn 37 triệu đồng từ bạn đọc báo ủng hộ cho gia đình ông Trần Quốc Cường (SN 1974, trú tại khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Ông Cường là nhân vật trong bài “Mẹ già 80 tuổi còng lưng nhặt ve chai, chăm con trai bị ung thư sàn miệng”. Cách đây 1 năm, ông phát hiện mắc bệnh ung thư. Người mẹ già đã ngoài 80 tuổi trở thành chỗ dựa duy nhất.

Trước sự chứng kiến của ông Trần Minh Hải – Trưởng khu phố 7 (phường 5, TP. Đông Hà), đại diện báo VietNamNet trao số tiền hơn 37 triệu đồng cho ông Cường.

Gia đình ông Cường vốn có hoàn cảnh éo le. Sau khi ly hôn, ông nhận nuôi 2 người con lớn. Thu nhập ít ỏi từ công việc sửa đồng hồ ở chợ tằn tiện lắm mới đủ trang trải sinh hoạt cho cả nhà. 

Để phụ đỡ con trai, cụ bà Đinh Thị Thanh (SN 1943) tranh thủ đi nhặt ve chai, kiếm chút tiền rau cháo. Đêm xuống, cụ còng lưng dắt theo chiếc xe đạp, đi bộ quanh thành phố tìm kiếm chút giấy vụn, vỏ lon nơi thùng rác. 

Đầu năm 2022, miệng của ông Cường bỗng nhiên nổi những hạt nhỏ li ti, đau nhức khó chịu. Vì không có tiền, ông cứ cố chịu mà không đi khám. Sau 3 tháng, nhiều hạch to nổi quanh miệng kèm những cơn đau khiến ông choáng váng. Lúc này, không thể gắng gượng nổi nữa, ông mới đến bệnh viện. 

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ chẩn đoán ông Cường bị ung thư sàn miệng, buộc phải phẫu thuật. Tin dữ ập đến khiến hai mẹ con run rẩy. Bao năm qua, số tiền họ kiếm được vốn không đủ trang trải cuộc sống, thỉnh thoảng đau ốm còn phải vay mượn để trang trải.

Ca phẫu thuật này, ông phải nhờ người thân tìm cách cầm cố giấy tờ, vay nóng 30 triệu đồng. Do bệnh ung thư tiến triển quá nhanh và lan rộng ra khắp miệng, bác sĩ phải cắt bỏ nửa lưỡi và nửa hàm dưới của ông Cường, sau đó lấy thịt ở ngực đắp lên lưỡi thì mới có thể nói chuyện được.

Sau phẫu thuật, dù đã xin về nhà ít ngày nhưng do bệnh hành hạ, ông lại tiếp tục quay lại bệnh viện xạ trị. Gần 3 tháng nay, người nhà phải xay nhuyễn thức ăn và bơm qua đường ống mở thông dạ dày, vô cùng khó chịu.

Ông Cường ký nhận số tiền bạn đọc ủng hộ.

Dù thuộc diện hộ cận nghèo, có bảo hiểm y tế hỗ trợ song do căn bệnh cần dùng nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục, chi phí chữa bệnh cứ tăng dần khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. 

Trong khi đó, cách đây 6 tháng, trong một lần đi nhặt ve chai, cụ Thanh bị ngã phải nhập viện. Từ đó đến nay, sức khỏe cụ yếu đi, chân bị sưng phải ở nhà uống thuốc, cụ không thể tiếp tục đi nhặt ve chai được nữa.

Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ mẹ con ông Cường số tiền 37.315.000 đồng, giúp ông trang trải chi phí chữa bệnh. Đón nhận tấm lòng bạn đọc, cụ Thanh liên tục nói lời cảm ơn đến báo chí, các nhà hảo tâm gần xa đã động viên, sẻ chia cùng gia đình cụ.