Trong lần gặp lại, em Nguyễn Thanh Luân vẫn nằm bất động. Chàng thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ bỗng chốc như một em bé sơ sinh phải hoàn toàn dựa vào cha mẹ. Giờ đây, em không biết tương lai phía trước của mình sẽ thế nào. 

Mới đây, đón nhận số tiền 41.036.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ cho con trai, anh Nguyễn Thanh Vân, cha của Luân nghẹn ngào xúc động. Sau thời gian một tháng chạy chữa cho con, gia đình đã cạn sạch đường vay mượn, những tưởng phải xin cho con trai về. Nhờ VietNamNet chia sẻ bài viết "Gặp tai nạn ở tuổi 16, nam sinh có nguy cơ "bỏ lỡ một đời" vì liệt tứ chi", gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều quý bạn đọc.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) và phòng CTXH (trái) trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho anh Vân, cha của Luân.

"Có nhiều nhà hảo tâm đã tới bệnh viện thăm, động viên và giúp con trai chúng tôi nên mới có thể thời vượt qua khó khăn. Giờ đây, nhận được tấm lòng của bạn đọc VietNamNet, vợ chồng tôi tạm thở phào, bớt lo gánh nặng chi phí sắp tới", anh Vân bày tỏ.

Đối với tình trạng sức khỏe của Luân, bác sĩ nói cậu bé vẫn còn phải điều trị rất lâu, chẳng thể tiên lượng khả năng phục hồi. Dù vậy, ai cũng hy vọng em sẽ may mắn, phục hồi ở trạng thái tốt nhất.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6, Luân bị tai nạn giao thông, trên thân thể chẳng mấy xây xát nhưng em lại gãy 3 đốt sống cổ, tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt cả tứ chi. Cậu bé chỉ mới học xong lớp 9, còn đang chuẩn bị hành trang vào cấp 3 thì đã gặp đại nạn. Từ quê Đồng Tháp, em phải chuyển lên bệnh viện lớn ở TP.HCM, hiện tại đang nằm tại khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp).

Luân gặp nạn khi mới học xong lớp 9, tương lai mờ mịt.

Cha mẹ em làm công nhân ở quê, tổng thu nhập còn chưa được 10 triệu đồng, lại nuôi mẹ già bệnh tật và 3 con thơ nên chẳng dư dả. Luân gặp chuyện chưa được bao lâu thì họ đã chẳng thể nào xoay sở được nữa. Thông qua VietNamNet, anh Vân gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm.