Mới đây, PV VietNamNet phối hợp với với lãnh đạo UBND xã Bình An (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đến thăm gia đình anh Lê Ngọc Vượng (trú thôn 3, xã Bình An). Tại đây, PV VietNamNet trao hơn 70 triệu đồng tới gia đình anh Lê Ngọc Vượng. Đây là món quà của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet ủng hộ, chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình anh.

Anh Lê Ngọc Vượng là nhân vật trong bài viết: "Mẹ tử vong khi đi bắt ốc mưu sinh, con thơ đỏ mắt bên người cha bệnh tật", đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 26/11/2023. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi) là nạn nhân tử vong khi rơi xuống hố công trình vào sáng ngày 11/11.

Anh Vượng kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ anh thường tranh thủ đi bắt ốc kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Khoảng 8h sáng ngày 11/11, chị Ngân cùng một người hàng xóm ra cánh đồng Bịp, thuộc thôn Thanh Lương (xã Phù Lưu) bắt ốc. Sau đó, người hàng xóm đi cùng về trước, còn chị Ngân đến gần hố công trình đường điện để rửa chân. Tại đây, chị không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, đuối nước tử vong.

z5050455936214-54851beed481e5085aaceb3f714cb7d7-1.jpg
Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Bình An trao món quà của bạn đọc tới gia đình anh Vượng.

Trên đầu vấn vành khăn trắng chịu tang cho mẹ, ba em nhỏ Lê Thị Khánh Huyền (12 tuổi), Lê Minh Nhật (10 tuổi) và Lê Thị Bảo Hân (2 tuổi) rịn nước mắt. Hễ có người hỏi thăm về mẹ, hai chị em Khánh Huyền và Minh Nhật bật khóc nức nở. Mẹ mất, bố tổn thương não sau tai nạn, tương lai của 3 em nhỏ mịt mờ.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, gia đình anh Lê Ngọc Vượng đã được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 70 triệu đồng.

"Bản thân tôi mất sức lao động, từ ngày vợ mất, ba đứa con thơ mất chỗ dựa. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Ban biên tập báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với gia đình trong lúc gặp nghịch cảnh", anh Vượng xúc động.