Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 72.101.000 đồng, tấm lòng của bạn gửi đến bé Vũ Văn Tuấn Tú  - nhân vật trong bài viết: "Bé trai ung thư giai đoạn cuối xin về nhà chịu đau vì thấy cha mẹ hết tiền".

cfc84aae f140 4e20 bf3d 246a48bd5ae9.jpg
Số tiền hơn 72 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ bé Tuấn Tú đã được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Anh Vũ Văn Hiếu xúc động chia sẻ: “Trong lúc gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn, bế tắc nhất thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này là cơ hội cho cháu kéo dài sự sống. Hiện tại cháu vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ".

Cách đây 1 tháng, Tuấn Tú còn đang háo hức chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị vào lớp 1. Nhưng chỉ 2 tuần sau lễ khai giảng, cổ con bị sưng to bất thường.

Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ phát hiện Tú có khối u ở trung thất, khuyên gia đình đưa con ra Hà Nội khám. Kết quả giải phẫu ở Bệnh viện K Tân Triều cho thấy, cháu bé mắc bệnh u nguyên bào thần kinh. 

Bởi bệnh đã bước vào giai đoạn nặng nên phác đồ điều trị dành cho Tuấn Tú cần dùng đến nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, vô cùng tốn kém. Mới qua 1 đợt truyền hoá chất, tiền thuốc của con đã lên tới 12 triệu đồng. Chưa kể chi phí sinh hoạt, đi lại đắt đỏ nơi đất khách khiến cha mẹ nhanh chóng kiệt quệ.

Trong lúc gia đình lâm vào khó khăn thì may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ kịp thời, để bé Tuấn Tú có thêm cơ hội chữa bệnh.