Báo VietNamNet vừa trao số tiền 92.250.419 đồng đến em Lường Khánh Hòa (SN 2013), nhân vật trong bài viết: "Không còn tiền điều trị, mẹ định ôm con về nhà chờ chết".

trao tien 1.jpeg

Vừa chào đời, Hòa đã mang khối u ở tuỷ sống và dị tật khoèo chân, không thể đi lại. Vậy là chỉ vài tháng tuổi, con đã trải qua ca phẫu thuật sinh tử.

Khối u tuỷ sống xẹp lại nhưng sinh hoạt của con vẫn rất bất tiện, sức khoẻ kém hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Thêm vào đó, chi phí phẫu thuật khiến gia đình kiệt quệ, rơi vào cảnh nợ nần. Gia đình chị Quyên vốn sống dựa vào ruộng nương. Những ngày đưa con đi bệnh viện, vợ chồng chị không làm được gì, cuộc sống càng thêm túng quẫn. Cả 3 đứa con của anh chị đều không được đi học.

Tháng 10/2023, khối u tuỷ sống lại đột ngột phát triển. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Hoà đã bị ung thư tủy sống.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, không biết xoay xở tiền ở đâu để cho con đi bệnh viện chữa trị thì may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc VietNamNet. 

"Lúc cho con về nhà, vợ chồng tôi buồn và thương con lắm. Nhưng mà không có tiền thì không thể ở bệnh viện được nữa. May mắn được mọi người giúp đỡ số tiền lớn như thế, cháu mới có thêm điều kiện chữa bệnh", chị La Thị Quyên chia sẻ.