Phát ngôn&Hành động: Minh bạch chủ quyền và con tim lập lờ...

Con tim minh bạch và tim đen lập lờ... chỉ là những câu chuyện xoay quanh con tim. Rất bé nhỏ, nhưng nó, hoặc có quyền quyết định tới sinh tử một dân tộc, hoặc xô đẩy đời người vấp ngã.

Bổ nhiệm giáo sư: Giấy sổ đỏ nhà đất?

Được công nhận chức danh GS giống như đã mua được nhà trả góp. Khi chưa đủ tiền thì chưa được quyền sử dụng. Còn bổ nhiệm giống như đã nộp đủ tiền mới được làm sổ đỏ, tốn kém không ít, có người phải đành bó tay...

Tàu sân bay Trung Quốc và hệ luỵ khu vực

Tàu sân bay vẫn sẽ là một biểu tượng của sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc, gây tâm trạng bất an cho các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương.

"Con-vớt" hay công thức vớt ngọc trong đất

Với cơn khát ngọc từ cuộc chạy đua đô thị hoá vũ bão hiện nay, loại ngọc con-vớt này sẽ ngày càng nhiều thêm cho tới ngày các nguồn vỏ trai sinh ngọc là đất nông nghiệp và đất công không còn.

Dùng tòa trọng tài quốc tế về luật biển trong Biển Đông

Mới đây, Ngoại trưởng Philippines đã nêu với người đồng cấp Trung Quốc ý tưởng giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua Tòa trọng tài quốc tế về Luật Biển của LHQ (ITLOS).

NS Quỳnh Hợp: Tổ quốc lâm nguy lòng người sao bình lặng được!

Trước tình hình Biển Đông căng thẳng như hiện này, mỗi công dân Việt Nam đều mong muốn biểu cảm lòng yêu nước của mình.

Tàu sân bay và cơ hội chiến lược của Trung Quốc

Trung Quốc cho rằng đối với một quốc gia có tầm cỡ và ảnh hưởng kinh tế lớn như Trung Quốc, việc mua sắm tàu sân bay là hợp lý và cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Quan chức tự lắp webcam để người dân giám sát

Đặt webcam trong văn phòng là thử nghiệm chống tham nhũng mới mà một thủ hiến bang của Ấn Độ đang tiến hành. Nhờ đó, người dân có thể theo dõi mọi diễn biến trong văn phòng ông 24/24.

Lý thì gian mà tình cũng chẳng ngay!

Trên đời này có 2 loại người: 1 là không chú ý gì tới cái lý, 2 là không quan tâm gì đến cái tình. Nhưng hóa ra trên đời này còn 1 loại nữa - loại không chú ý tới cái lý mà cũng chẳng cần đến cái tình.

Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của VN

Nội dung Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thể hiện rất thận trọng, đặc biệt là không hề có việc tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi chính trị xen vào kinh tế

Bất cứ xã hội nào, dù danh xưng có thay đổi, cũng có một đẳng cấp thống trị nhỏ, luôn luôn nhiều quyền lực và của cải hơn đại đa số người dân.

Chu kỳ căng thẳng mới trên Biển Đông

Một bài xã luận trên Thời báo Hoàn cầu mang tên "Cái bóng của Mỹ trên biển Đông", viết rằng "Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ quyền bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình bằng các biện pháp quân sự".

Kịch bản Biển Đông tại ARF 18

Có thể kịch bản ARF 18 tại Bali sẽ giống như tại ARF - Hà Nội về sự đồng thanh tương ứng của các quốc gia, nhưng dư luận trông đợi, kịch bản về sự phản ứng của Trung Quốc sẽ khác.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh để tự chủ về kinh tế

Tình trạng nhập siêu cộng với thâm hụt ngân sách của nước ta những năm qua vẫn là một thực tế nan giải.

Kiện cáo cho thấy cơ chế xét thưởng có vấn đề

Vụ kiện cáo này cho thấy cơ chế xét thưởng của ta lâu nay thực sự có vấn đề. Quyền sinh sát bất kỳ sự thành bại của ai đó chỉ nằm trong tay một nhóm người.

Đáng chú ý

Xuất khẩu lao động: Câu chuyện nóng lạnh ở Nhật và VN

Cùng với vấn đề dân số lão hóa, thảm họa động đất và sóng thần vừa qua đã khiến vấn đề thiếu hụt sức lao động của Nhật Bản trở nên trầm trọng hơn.

Tặng hay vẫn là Xin và Cho?

“Xin- cho” đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong mọi thủ tục hành chính của Việt Nam. Nó đã ăn sâu và không biết đến khi nào mới chấm dứt.

Nguyên PTT Vũ Khoan: “Cần trái tim nóng và cái đầu lạnh”

Các quốc gia tuy chia sẻ một số lợi ích chung song luôn có những lợi ích riêng, nên trong quan hệ quốc tế luôn diễn ra quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhưng không nhất thiết lúc nào cũng đưa tới xung đột quân sự.

Nghệ sĩ Thương Tín: "Tôi đã biến mình thành quả chanh khô…!

Dường như sau những hỉ-nộ-ái-ố, ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, Thương Tín mới đắng đót ngẫm về những cú “lệch pha” của cuộc đời mình.

"Ở xa Trung ương quá...!”

"Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) ở xa Trung ương quá, Bộ lâu lâu mới vào một lần. Trung ương mà không sớm thay đổi cung cách chỉ đạo thì Miền Tây chưa thoát nghèo được".

Những diễn biến mới trên Biển Đông

DOC đã được ký với mong muốn có thể cung cấp nền tảng cho sự ổn định lâu dài trong khu vực và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nước liên quan. Biển Đông đã tương đối ổn định trong nửa thập kỷ qua.

Làm bộ trưởng vừa khó vừa dễ

Muốn trở thành bộ trưởng, hai trong số tiêu chuẩn phải đáp ứng: là ủy viên TƯ và kinh qua vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh. Điều này đã loại đi khá nhiều người có năng lực thực sự, đủ sức làm bộ trưởng.

Được minh oan vẫn bất an

Dù cho kết luận mới nhất của Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội sau 6 tháng thanh tra cho biết không có chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Bá Diến nhận tiền đổi điểm, nhưng người bị tố cáo vẫn không hết bất an.

"Vùng trũng giáo dục" vì bị chính sách bỏ quên

Trước những ý kiến nhận xét Đồng bằng Sông Cửu Long ( ĐBSCL) không có tinh thần ham học và là vùng trũng của giáo dục Việt Nam... nhà báo Lê Thanh Nguyên không nghĩ vậy. "Chỉ là lâu nay họ thiếu vắng sự quan tâm của chính sách".

Tranh cãi biên kịch-đạo diễn và nền điện ảnh già cỗi

Nhớ đến bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo 'Còn ta với nồng nàn' mà một số người cải biên tếu thành 'Còn ta với chồng nàng'.