Sự phá sản trên thực tế của kỳ thi đại học

Kỳ thi ĐH đang dần dần bị xã hội vô hiệu hóa và mất dần ý nghĩa. Vậy chúng ta nên làm thế nào?

Hứa rồi, nhớ nhé!

Không hẳn chỉ để tươi vui, giảm stress mà là... nhớ nhé, hứa rồi, khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ HĐND TP Hồ Chí Minh Khóa VII.

Biển số đẹp và chuyện mua bán?

Số tiền thu từ đấu giá biển số đẹp liệu có trả nổi cái giá của những gì sẽ diễn ra trong hành vi và lối sống thiếu văn hóa, thiếu văn minh của con người?

Nơi thung lũng vắng, chỉ có mình em

“Phận mù như mình, cũng lắm người chạm chân đá gót lắm. Nhưng họ ghé vào căn nhà trống giữa đồng hoang này, họ toàn người lang thang, kiểu anh bán thuốc dạo, chị chả dám theo ai”.

Bên kia cánh đồng là nhà ngoại

Biết là ngoại đi trong nỗi nhớ của nhiều người, đi vì sự lựa chọn “con nuôi cha và bà nuôi ông”, đi với chút khổ tâm của một người đàn bà quê kiểng đã sống với quê gần trọn đời người.

Khi công chức thành tín đồ xuất ngoại...

Chuyện công du nước ngoài thực ra cũng chỉ là một thứ hàng ngoại được ưa chuộng trong hàng ngàn thứ gắn với tâm lí sính ngoại, quên nội dường như đã ăn sâu vào rất nhiều nếp nghĩ, đời sống trong xã hội Việt Nam.

Tuổi xế chiều "phiêu lưu" trong thế giới hẹn hò ảo

Hẹn hò trực tuyến đang mở ra một giải pháp lý tưởng với tuổi trung niên - những người không có nhiều thời gian cho chuyện phiêu lưu tình ái và đã trải nghiệm rất nhiều cảm xúc trong đời.

Nói "không" với tại chức hay tư duy trọng bằng cấp?

Quyết định của Đà Nẵng là sự phản ánh của cách tư duy quá xem trọng bằng cấp hơn là năng lực thực sự đã tồn tại như một quy luật bất thành văn từ rất lâu, nay được "thực tế hóa" bằng văn bản.

PN&HĐ: Bé cái nhầm chi tiêu đại lễ, thở phào là xong?

Hà Nội công bố số tiền thực chi cho đại lễ nghìn năm, tưởng đâu dư luận đã có thể thở phào vì con số hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ là đồn thổi.

Đồng tiền có... chân

Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại...

Dự lễ khởi công: "nghề phụ" hấp dẫn của quan chức

Việc bỏ họp hay không bỏ họp, ở khía cạnh nào đó, lại cho thấy người dân đứng ở đâu trong những ưu tiên của người lãnh đạo; và đó cũng chỉ là một trong vô số lựa chọn mà các dân biểu phải đưa ra.

Điểm số của Thượng Hải gây sốc những nhà giáo dục

Quan chức Mỹ và châu Âu thừa nhận điểm số dành cho Thượng Hải và điểm số của các trường đại học hiện đại, nơi thu hút những học sinh ưu tú nhất Trung Quốc - không đại diện cho tất cả Trung Quốc.

“Quan báo” - Hình ảnh người tri thức mới

Không phải những kẻ đương nhiên có địa vị, được kính trọng như ông nghè, ông cử ở làng, tổng hay thư sinh lỡ vận nhưng vẫn cao sang, "người trí thức mới" là những thanh niên tràn đầy mộng dời non lấp bể.

Sau biển kiểm soát xe, có đấu giá chứng minh thư không?

Biển kiểm soát thuộc về cơ quan chức năng. Hay nói cách khác, tài sản của chủ xe là cái xe, chứ không phải biển kiểm soát. Mà đã chẳng phải tài sản của mình thì mua làm gì?

Hai mươi câu hỏi dành cho TS. Alan Phan

Gặp gỡ và Đối thoại thứ Năm tuần, này, Tuần Việt Nam giới thiệu cuộc phỏng vấn "chớp nhoáng" của tờ Young Entrepreneur, đại học Pennsylvania với TS. Alan Phan.

Đáng chú ý

Hồi kết của “sự trỗi dậy hòa bình”?

Trong tất cả các hàng tít nghẹt thở trên báo chí, không có cái nào thực sự rõ ràng về việc cường quốc toàn cầu Trung Quốc sẽ trở thành cái gì trong thập kỷ quan trọng sắp tới.

Ngồi trên núi vàng, sao Việt Nam vẫn nghèo?

Nhìn về Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu và người dân Singapore thường hỏi tại sao Việt Nam ngồi trên nhiều núi vàng mà vẫn nghèo?

“Đề thi đẫm máu” - Lời cảnh báo nghiêm khắc

Khác với tiểu thuyết trinh thám truyền thống mà bối cảnh là môi trường hoạt động chính trị, thương mại, tài chính…, bối cảnh của “Đề thi đẫm máu” là trường đại học. Đây là sự lựa chọn thông minh, lôi cuốn sự chú ý nghiêm túc của độc giả.

Áp lực gia tăng lên ổn định vĩ mô

Tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ CG năm nay, những lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô, về vấn đề lòng tin suy giảm thậm chí được nêu ra thẳng thắn và tập trung hơn so với các kỳ hội nghị năm 2008 và 2009.

Nguyên Chủ tịch QH khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tiếp tục chia sẻ góc nhìn xung quanh việc chuẩn bị cho Đại hội XI. Ông mong muốn Đại hội chọn khuynh hướng đổi mới tư duy toàn diện cả về kinh tế và chính trị để đất nước bứt phá.

Thua bóng đá nhưng vẫn "vô địch"

Mặc dù thua ngay từ vòng đầu giải bóng đá Cúp vùng Vịnh (Gulf Cup), nhưng Yemen vẫn "thắng đậm" trong việc tạo dựng hình ảnh quốc gia.

Kẻ thù quốc gia hay người hùng công chúng?

Lịch sử đã một lần nữa lặp lại: Nước Mỹ tiếp tục sục sôi trước câu chuyện của những "kẻ thù quốc gia", cả gan tiết lộ hàng loạt thông tin tuyệt mật của một tổ chức chính quyền sừng sỏ nhất thế giới.

Không thể "du lịch hóa" Hội Gióng

UNESCO công nhận Hội Gióng là công nhận các giá trị vốn có, hiện trạng của di sản và các biện pháp bảo vệ đã thực hiện và cam kết đã ghi trong hồ sơ đề cử, ta phải có trách nhiệm chỉ thực thi các biện pháp này.

Vì nước hay vì dân?

Chừng nào đại đa số vẫn chưa yên tâm với cách thức và kết quả giải quyết của nhà nước, thì mọi cố gắng của cơ quan công quyền dù được biện minh bằng động cơ tốt đẹp bao nhiêu, người dân vẫn thấy bất an, hoài nghi...

Sự sống và cái chết

Có một câu chuyện kể về một gia đình bất tử, họ tồn tại dật dờ, lén lút qua bao thế kỷ, và ước mơ duy nhất của những người trong gia đình đó là được chết.