Vừa đi học về, Lê Anh Thư (học sinh lớp 9, ở Hà Nội) vội vã lo cơm nước, dọn dẹp để chuẩn bị đưa mẹ vào bệnh viện. Chị Phạm Thu Trang (mẹ của Thư) níu lấy tay con để đứng dậy, mắt rưng rưng khi chứng kiến đứa con tội nghiệp của mình chưa đến tuổi trưởng thành đã trở thành chỗ dựa duy nhất trong nhà.

dce17d41 92e9 4378 aa09 439dd7cc61bd.jpg
Bố mất sớm, mẹ suy thận giai đoạn cuối, Lê Anh Thư trải qua tuổi thơ không mấy trọn vẹn.

Năm Anh Thư lên 3 tuổi, trong một lần bố em về quê nhà Thanh Hoá ăn giỗ thì bị mất liên lạc. Vài ngày sau, thi thể của bố em được tìm thấy trên sông. Nhận tin chồng tử nạn, chị Trang bủn rủn chân tay, dắt con gái đi nhìn mặt cha lần cuối. Tiếng khóc ai oán của mẹ vẫn in hằn trong tâm trí Thư đến tận lúc lớn lên.

Kể từ đó, chị Trang một mình gồng gánh nuôi con. Để có tiền trang trải, chị làm nhiều nghề, từ nhân viên chăm sóc khách hàng, bán hàng, rảnh rỗi lại tìm kiếm việc gì đó làm thêm cải thiện thu nhập. Không chỉ vậy, chị còn cáng đáng cả mẹ già ngoài 60 tuổi bị viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm.

8b4f84ea 4a82 42ac b48a f733378e926c.jpg
Căn bệnh suy thận biến chứng đang đe dọa đến tính mạng chị Trang từng ngày.

Giữa lúc khó khăn còn bộn bề thì hồi tháng 2/2023, chị Trang bỗng xuất hiện triệu chứng ho, khó thở. Tại Bệnh viện phổi Trung ương, bác sĩ phát hiện chị bị viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Không những thế, kết quả xét nghiệm máu còn cho thấy chị Trang suy thận giai đoạn cuối.

Ngay lập tức, chị phải nhập viện Bệnh viện Thanh Nhàn để điều trị suy thận. Căn bệnh biến chứng nguy hiểm khiến chị nhiễm trùng huyết, suy tim.

"Giờ tôi chỉ biết cầm cự được ngày nào hay ngày đấy. Điều tôi trăn trở nhất là Anh Thư vẫn đang độ tuổi đi học, còn cả tương lai phía trước. Vậy mà cháu chỉ còn bà ngoại bệnh tật để dựa vào", chị Trang lo lắng.

Từ ngày biết mẹ mắc bệnh, sức khoẻ suy kiệt, Thư trở nên trầm lặng và khóc rất nhiều. Em cũng tâm sự với mẹ, sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội đi học nữa vì cần đi làm kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh.

Cùng với những bất tiện về sinh hoạt, chi phí điều trị trở thành một gánh nặng lớn đối với gia đình chị Trang. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% song chị cần dùng nhiều loại thuốc đắt tiền, nằm ngoài danh mục hỗ trợ. Hiện tại, số tiền chữa bệnh cho chị Trang đã lên đến hơn 200 triệu đồng. toàn bộ đều là vay mượn người quen, bạn bè.

4c06ee21 1474 4a55 853a c3792a626092.jpg
Chị Trang mong mỏi con gái nhận được sự giúp đỡ để tiếp tục đến trường.

Nằm trên giường bệnh, người mẹ khốn khổ chỉ lo cho con gái bé nhỏ không có nơi nương tựa. Bố mất sớm, bà ngoại cũng già yếu, nhà cửa cũng không có, không biết tương lai Anh Thư sẽ phải đối diện với những gì. Cô bé cần lắm sự giúp đỡ của xã hội.

Bà Nguyễn Thị Mão, tổ trưởng tổ dân phố phường Phúc Xá thông tin: Chị Phạm Thu Trang có hoàn cảnh éo le, chồng mất sớm, chị cùng mẹ đẻ và con gái thuê trọ trên địa bàn. Nay chị mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ đẻ sức khoẻ kém, con gái Anh Thư đang ở độ tuổi đến trường. Rất mong qua báo đài, các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ để tiếp thêm động lực cho mẹ con chị Trang.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thu Trang, trọ tại số 3 ngách 29 ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. SĐT: 098 5937173. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.305 (chị Phạm Thu Trang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081