Hình xăm đặc biệt

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng câu chuyện người đàn ông U50 ở TP.HCM xăm hình giấy đăng ký kết hôn lên cánh tay. Hình xăm sắc sảo, thể hiện rõ thông tin cá nhân cùng chữ ký 2 người vừa kết hôn với nhau.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh nhận được nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, tò mò trước hình xăm độc đáo có một không hai này.

Theo tìm hiểu của PV, hình xăm trên được thực hiện bởi người tên Bin đang làm việc tại tiệm xăm hình của nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng Trung Tadashi. Bin thực hiện hình xăm trên theo yêu cầu của anh Võ Tiến Quân (SN 1980, quận Tân Phú, TP.HCM).

tinh-yeu.jpg
Anh Quân xăm vé máy bay, giấy đăng ký kết hôn lên cánh tay khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Quân vừa có một đám cưới ngọt ngào, hạnh phúc với chị Võ Thị Tường Vy (SN 1980, hiện sống ở Mỹ) sau nhiều năm chung sống. Do vậy, anh quyết định xăm hình ảnh giấy đăng ký kết hôn lên cánh tay, để đánh dấu kỷ niệm tình yêu của hai vợ chồng.

Nghệ sĩ xăm hình Trung Tadashi cho biết, anh Quân và chị Tường Vy quen biết nhau từ những ngày còn niên thiếu. Cả hai từng học chung thời cấp hai.

Lớn lên, chị Tường Vy đi lấy chồng. Anh Quân cũng cưới vợ, sinh con. Cả hai có gia đình riêng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đều đã ly hôn.

Sau nhiều thời gian, anh chị bất ngờ tìm được nhau. Cả hai sống chung, cùng chia sẻ cuộc sống nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Năm 2023, chị Vy quyết định theo gia đình sang định cư ở Mỹ, anh Quân ở lại Việt Nam. Thời gian xa cách khiến cả hai thấy thật sự cần nhau và yên tâm với tình cảm của mình nên quyết định kết hôn.

tinh-yeu-1.jpg
Anh Quân và chị Vy trong ngày cưới của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi gặp gỡ và cưới chị Tường Vy, anh Quân thấy mình đã thực sự tìm được một nửa của cuộc đời. Thế nên sau khi tổ chức đám cưới, có giấy kết hôn, anh quyết định xăm hình ảnh giấy này lên tay như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của mình.

Động lực sống

Anh Trung Tadashi chia sẻ: “Hình xăm mô phỏng giấy đăng ký kết hôn được thực hiện trong gần 5 giờ đồng hồ. Đây là hình xăm chi tiết nhỏ, đòi hỏi độ chính xác cao, không được sai lệch dù chỉ 1 li.

Do đó, người nghệ sĩ phải tập trung cao độ trong nhiều giờ liền. Trong lúc thực hiện, người thợ xăm sử dụng loại kim mỏng, nhỏ và thao tác tỉ mỉ để biến tờ giấy đăng ký kết hôn thành một bản sao với kích thước nhỏ hơn, vừa vặn trên tay của khách hàng”.

Trao đổi với PV, anh Võ Tiến Quân xác nhận thông tin mình xăm ảnh giấy đăng ký kết hôn lên tay để kỷ niệm tình yêu là sự thật. Ngày còn là cậu học sinh cấp 2, anh Quân và chị Vy học chung một trường.

Thời điểm ấy, anh Quân đã có cảm tình với cô bạn xinh đẹp, có nụ cười rất duyên. Dẫu vậy, tình cảm ấy của anh không lớn theo năm tháng. Cuối cùng, cả hai đều có gia đình riêng.

Năm 2015, sau khi đã ly hôn một thời gian, nhờ bạn bè, anh Quân kết nối được với chị Vy thông qua mạng xã hội. Qua một người bạn, anh biết chị Vy cũng đã ly hôn.

Cả hai kết bạn, trò chuyện với nhau trên mạng xã hội. Lúc này, anh Quân nhắc lại kỷ niệm xưa. Anh cũng thổ lộ việc bản thân có tình cảm với chị từ ngày còn học chung. Cứ thế, tình cảm lớn dần, cả hai thương nhau và quyết định sống chung nhưng chưa kết hôn.

tinh-yeu-2.jpg
Anh Quân cho biết đã tìm thấy một nửa của cuộc đời khi kết hôn với cô bạn học từ thời cấp 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày chị Vy sang Mỹ, anh Quân tự tay mua vé, tiễn chị ra phi trường. Khi máy bay cất cánh, anh trở về trong nỗi nhớ nhung. Sau đó, anh quyết định xăm hình ảnh chiếc vé máy bay mình mua cho chị lên cánh tay làm kỷ niệm.

Anh tâm sự: “Rồi khi Vy trở về Việt Nam, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Đám cưới xong, chúng tôi mới đi làm giấy đăng ký kết hôn.

Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò và có tuổi nên rất trân trọng tình yêu này. Sau khi Vy trở lại Mỹ để giải quyết một số công việc, tôi quyết định xăm hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của cả hai lên tay, bên cạnh hình xăm vé máy bay đã xăm trước đó.

Tôi xăm hình ảnh ấy như một cách đánh dấu kỷ niệm, thể hiện sự trân trọng của mình đối với tình yêu này. Hơn thế, tôi xăm để mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi có thêm động lực trong cuộc sống”.