"Đời này quá ngắn để làm mãi một công việc", đó là quan điểm của Elia Colombo, designer người Ý, thường được biết đến với biệt danh "Gebe".

Gebe không chỉ làm công việc của một graphic designer thông thường, anh kết hợp cả yếu tố triết học vào đồ họa và tạo nên những tác phẩm kích thích tư duy.

Làm công việc free-lance, Gebe có thời gian để biến quan điểm và cách suy nghĩ của mình thành những bức tranh minh họa đầy màu sắc, phản chiếu những góc khuất, chỉ ra khiếm khuyết của xã hội hiện đại một cách hài hước và mỉa mai. Xem tranh của Gabe, ta sẽ thấy nó hoàn hảo theo cách tối giản, thể hiện chính xác cách nhìn nhận của tác giả.

Gebe thuật lại các chủ đề gây tranh cãi mạnh như thói quen của con người trên mạng xã hội, mặt tối của truyền thông và những sự thật khắc nghiệt hiện diện mỗi ngày. 

Nếu tư duy của bạn đang "đói", loạt tranh dưới đây chắc chắn là những món ăn ngon: 

Hãy cứ mơ lớn, không ai có quyền đánh thuế giấc mơ của bạn

Bất cứ ai muốn thoát ra khỏi lẽ thường của đời người, đều phải đánh đổi

Nếu đời thực có tổ hợp "Ctrl + Z", bạn nghĩ mình đã đi về đâu?

"Này cậu free-lancer, rảo cái tay lên!"

Với Trái Đất, con người là một căn bệnh thoái hóa

Đây là thời đại mắt thấy, tai nghe - nhưng khả năng cao vẫn bị lừa

Dân designer hãy giơ tay lên! Đây có phải cách các anh nhìn nhận những đường cong?

Hình ảnh gợi nhớ đến Interstellar. Sự cô đơn hay mòn mỏi đợi chờ sẽ không còn quan trọng, nếu bạn vẫn còn niềm tin

Một phần của sự rối ren ngày nay, đến từ việc nuôi dưỡng tư duy bằng những điều vô nghĩa

Có khi nào hệ mặt Trời cũng chỉ nằm trong tách trà của thế lực nào đó? chịu, chưa ai khẳng định được cả

"Hôm nay tập được ít quá, chưa ăn thua"

Thả tim - Dấu hiệu của tình yêu đương đại

"Đằng kia có con cừu đi lạc"

Khi thần chết chơi mạng xã hội

Được chú ý, được làm tâm điểm trên mạng xã hội là sự thỏa mãn mà bạn sẽ không bao giờ thấy đủ

"Tôi trên mạng xã hội không phải là tôi"

Tình yêu là món quà, cũng là một trò đánh đố

Thứ ánh sáng này có thay thế được ánh sáng xanh của smartphone và TV?

Trả lại danh tính đây!!

Cuốn sách phải bỏ xứ mà đi vì không được ai ngó ngàng đến nữa

Và dưới đây là series quả bơ nhân hóa, đầu tiên là Bơ ba-lô

Bơ rocker

"Avocanoe"

Theo GenK