Tình yêu sâu lắng của “em” và “chị”

6 năm lắng đọng cả thời gian vào trong tình yêu của anh và em. Anh muốn em bất ngờ với ngày anh trở về bên em. Vậy mà định mệnh quá trớ trêu, em ra đi chỉ để lại lá thư đầy nước mắt…

Hạnh phúc lành lặn của đôi chim sẻ tật nguyền

Một đám cưới đặc biệt nhất đã diễn ra: Tất cả mọi người đều khóc, cô dâu và chú rể tập tễnh dìu nhau ra cũng khóc...

Tết đến… tôi nhớ vợ con vô cùng

Đã ở cái tuổi 35 nhưng tôi là một người đàn ông nông nổi. Khi còn ở với Hiền và con gái, gia đình hạnh phúc yên ấm nhưng tôi không biết quý trọng, tôi đã không trân trọng vợ mình người đã luôn đứng sau ủng hộ tôi.

Cha đưa vợ lẽ đến gặp mẹ

Cha bỏ lại sau lưng tiếng khóc thảm thiết của mẹ để đi theo người đàn bà khác. Mẹ quá yêu cha, yêu đến điên cuồng, mẹ đã làm mọi cách tiếp cận cha.

Mệnh lệnh tình yêu: “Anh ơi phải sống!”

Hạnh phúc là cùng nhau vượt qua khó khăn hay hạnh phúc của riêng lẻ từng người? Lựa chọn yêu thương đi kèm nghị lực cho một kết quả tuyệt vời.

Tình yêu không “thể xác”

Suốt 10 năm luôn có một người luôn bên tôi dù cho tôi có gia đình. Và khi tôi ly dị người tôi báo tin đầu tiên cũng là người đó. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất đều được dành cho tôi.

Hồi âm đơn thư cuối tháng 1/2011

Chúng tôi tiếp tục cập nhật đơn thư của bạn đọc 10 ngày  cuối tháng 1/2011

Xây bịt cổng nhà dân, dọa cắt chân gia chủ

Bạn đọc Đỗ Lệnh Việt Hùng thay mặt các hộ dân ngõ 307 Giảng Võ gửi Báo VietNamNet đơn khiếu kiện về việc bị một số người xông vào phá cổng rồi dùng gạch xây bịt kín lại...

Phải chăng đàn ông đều tham lam?

Anh ngang nhiên cặp bồ bị tôi phát hiện. Không những anh không ăn năn mà còn trắng trợni: Anh không thể bỏ rơi cô ấy vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh…

Là ‘gái’ tôi cũng có tình yêu chứ…

Anh ấy mang tôi từ Mộc Châu xuống Hà Nội, tìm việc, tìm nhà và ở cùng tôi. Tình yêu nảy sinh nhưng làm tôi tuyệt vọng bởi anh ấy yêu nhưng không đủ vị tha để chấp nhận tôi.

Cãi nhau… tết này về nội hay về ngoại

Sát tết rồi nhưng gia đình tôi đang rất căng thẳng, chuyện tưởng rằng đã được bàn bạc từ trước nhưng luôn bị thay đổi theo ý chồng, đúng ra là theo ý mẹ chồng tôi. Vẫn chuyện đau đầu: tết này về ăn tết bên nội hay bên ngoại.

Công tử chán thì công tử đá...

Ở thành phố người ta không có thời gian dành cho những thứ nhỏ nhoi và vì thế tình yêu kèm theo sự thương mến của tôi cũng thành ngốc dại.

Bài 2: Những dòng thư yêu thương trong sám hối

Rất nhiều những lá thư ngoài tình yêu còn có tình thân. Những điều này cứ hòa trộn vào nhau khiến ai đó đọc thư của các phạm nhân ở trại Ninh Khánh vào những ngày cuối năm này đều phải chau mày.

Bài 1: Thư tình của người lĩnh án chung thân

Có một kỉ vật mà khi tôi đi ra khỏi trại giam ấy tôi vẫn giữ bên mình như vật báu đó là những lá thư phô tô và hình ảnh những phong thư đẹp đẽ do những phạm nhân ở trại giam viết cho nhau.

Lấy chồng nghèo...đến tết cũng khổ

Cầm trên tay đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, tôi chẳng biết phải tiêu gì, bớt tiêu gì cho đủ. Tết sắp đến, biết bao nhiêu thứ phải lo trong khi giá cả tăng vọt. Chạnh lòng ngán ngẩm bởi cuộc sống gia đình quá chật vật.

Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ...

Mẹ tôi gọi điện, giọng nghèn nghẹn: “Nếu bận rộn khách khứa, tàu xe khó khăn thì Tết này con không đưa mấy đứa nhỏ về thăm quê cũng được. Để dành tiền lo cho chúng ăn học”.

Nỗi đau mất con của bà mẹ già

Bạn đọc cao niên  Nguyễn Thị Long (76 tuổi)  trú tại 112 Bạch Đằng, Hà Nội lận lội trong rét buốt chiều cuối năm Canh Dần đến Tòa soạn Báo VietNamNet trình bày và gửi đơn cùng nhiều giấy tờ liên quan khiếu nại.

Yêu phải chàng đa tình

Em cứ nghĩ rằng anh cũng yêu em thật lòng, anh về nhà em, chăm lo cho em từng li từng tí. Nhưng gần anh em càng thấy những bí mật của anh xuất hiện dần…

Tình yêu ở tuổi… 90

Suốt cuộc đời mình hơn 90 năm, hai cụ cũng đã ở bên nhau tới gần 70 năm trời. Câu chuyện về cuộc đời hai cụ chỉ thêm minh chứng dù cho thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng tình yêu thì bất diệt.

“Sinh năm 86 còn zin mới lạ”

Anh là người thứ 2 tôi gặp, cũng là kẻ luôn dò hỏi tôi đã còn hay mất trinh tiết. Người lần trước tôi đã chia tay, còn anh tôi đang do dự…

'Bệnh tật, đừng bắt tôi phải chết!'

19 tuổi, cô sinh viên nhỏ nhắn Phạm Thị Hà Liêm mang trong mắt sự mơ mộng của một cô sinh viên sư phạm. Chẳng ai ngờ, trên thân hình nhỏ bé của em mang đủ thứ bệnh: Bị hở van tim bẩm sinh, ung thư máu ...

Gửi lời chúc năm mới qua VietNamNet

Bạn đọc trong và ngoài nước hãy gửi lời chúc năm mới đến người thân, bạn bè, người yêu… và VietNamNet sẽ làm nhịp “cầu nối những bờ vui” cho các bạn.

Đất công, ai cho ông xây nhà?

Bạn đọc Hoàng Thị T. ở phòng 103, nhà A4 tập thể liên cơ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội gửi tới Báo VietNamNet đơn đề ngày 6/1/2011 phản ánh hành vi cố tình xây dựng nhà trái phép trên đất công của ông  Lê Văn N.

Thư gửi người xưa đi lấy chồng

Em thân  yêu, cho anh được gọi em như vậy vì em sẽ mãi không phải là người con gái của anh kể từ hôm nay. Trong khi anh viết những dòng tâm sự thì này cũng là lúc em sắp sửa lên xe hoa nhà người.

Anh yêu em dù đứa bé không phải con anh

Anh đã yêu em trong âm thầm, sự rụt rè đã khiến anh không dám thổ lộ cùng em để rồi tim anh như vỡ tan khi nghe tin em lấy chồng. Nhưng… nỗi đau ập đến với em quá nhanh. Chồng sắp cưới của em ra đi…