Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 3

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 123.802.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Cậu bé mồ côi cha mẹ ở với ông ốm liệt giường

Đã 3 năm kể từ ngày ông lâm bệnh nặng nằm liệt giường khiến cho cuộc sống của cháu ngày càng túng thiếu hơn. Đồng lương hưu ít ỏi của ông không đủ tiền thuốc men.

Thương cậu trò nghèo trong ngôi nhà...3 người tâm thần

Trong căn nhà nhỏ rách nát, cậu học trò lớp 11 ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) từ khi chào đời đã phải sống chung với tiếng khóc, cười, la hét, chửi bới… của 3 người tâm thần là ông bà ngoại và người mẹ đẻ.

Chuyện buồn của cô gái trẻ biến thành bà già

Cô gái trẻ ấy chỉ mới bước sang tuổi 25, nhưng bất ngờ, một căn bệnh quái ác hoành hành suốt mấy năm qua đã biến cô gái trẻ phơi phới tuổi xuân thành một bà già…

Hơn 130 triệu đã được gửi đến cháu Bảo Châu

“Bé Bảo Châu đã được mổ và đang hồi phục nhanh…” Đó là thông tin ngắn gọn từ người mẹ trẻ, cô giáo Lê Thị Luy Mơ bảo với tôi như vậy.

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông nuôi 2 em liệt giường

Ông Ngô Đức Nghi, người đàn ông điếc lác 64 tuổi ở Can Lộc, Hà Tĩnh vẫn hàng ngày phải một tay bế cháu, một tay đổ nước tiểu, lau dọn cho 2 bà cô nằm liệt giường chờ chết vì không có tiền chạy chữa.

Ước mơ ư? Giá mà em, chị Thảo và mẹ không bao giờ bị đói!

Dưới ánh đèn điện chói lòa, Hiếu xếp ghế, kê bàn, trải bát đũa... Cái bóng nhỏ bé ấy lầm lũi một mình, hoàn thành công việc trong im lặng.

Mẹ rửa chén thuê nuôi con 7 năm nằm viện

Hoàn cảnh tội nghiệp của chị Dương Thị Huệ có con trai là Dương Bình An, 7 tuổi, bị bệnh động kinh và phổi bẩm sinh trong bào thai đang nằm điều trị tại khoa Tâm thần trẻ em, Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 02/2012

Trong tháng 02/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Mỗi lần cháu khóc máu chảy tràn qua lỗ mũi...

“Không cha mẹ nào lỡ lòng bỏ con, dù không có tiền, tôi cũng cứ ôm đại con lên bệnh viện lớn này may ra còn có cơ hội chứ. Nếu để bé ở nhà thì…”, chị Thanh bỏ lửng câu nói.

Người hiếu thảo như nó ở đây hiếm lắm…

Trong căn nhà ấy những người hàng xóm bảo với tôi rằng nơi đó là hai phận đời hẩm hiu của số phận. Người mẹ già liệt gường nằm một chỗ, còn người con thì bị ung thư và bệnh tim hành hạ sống trong cảnh bần hàn.

Mẹ liệt nửa người nhịn đói nuôi con học

Từ tháng 3/2010, chị bị tai nạn gãy hai đốt cột sống, đã phẫu thuật nhưng vì không có đủ tiền chạy chữa nên gia đình đã đưa chị về quê chấp nhận cảnh sống liệt giường.

Mẹ ơi đừng chết bỏ con ...!

Trong căn nhà rách nát ấy, tôi không thể nào cầm lòng trước cảnh hai đứa con nhỏ ngồi bên người mẹ trẻ khóc gào: Mẹ ơi, đừng chết bỏ con...!

Tôi chỉ ước có tiền gắn chân giả để phụ chồng nuôi hai con

Người phụ nữ dễ nhìn và tháo vát ngày nào bỗng trở thành kẻ tật nguyền, thân thể mang nhiều vết sẹo. Nhưng nỗi đau thân xác không khuất phục được tinh thần ham sống, ham làm việc để nuôi con ăn học thành tài trong chị.

Cha mẹ nghèo con 4 lần phẫu thuật chưa hết bệnh

“Bé Trúc lại mới nhập viện mổ lại lần thứ 4, giờ em cũng không biết làm sao nữa. Bé Trúc bị sốt và tiêu chảy liên tục, không ăn chỉ uống nước, bụng chướng to”.

Đáng chú ý

“Không có tiền chữa bệnh, em sợ bé bỏ em đi mất!”

Đã nhiều đêm trắng người mẹ nghèo ngồi chăm con, lòng buồn trĩu nặng, nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ tới một ngày nào đó đứa con bé bỏng, yêu thương sẽ bỏ mình ra đi mãi mãi.

Tội lắm bé 13 tháng tuổi: mắc tim bẩm sinh, nguy cơ mù lòa

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày sinh đứa con đầu lòng, nước mắt người mẹ trẻ cứ thế lăn dài hàng đêm khi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mắc bệnh tim và bỗng dưng mù hai mắt không có tiền chạy chữa...

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 02/2012

Trong tháng 02/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

"Con ơi! con đừng khinh mẹ..."

Bao nhiêu xa xót, bỡn cợt, vui đùa chị Sáu đã thử hết với đứa con bệnh tật của mình, thế nhưng vô vọng, cháu vẫn lặng im, khinh lặng và mang những biểu hiện khác thường của bệnh bại não vào đời.

Đớn đau ngồi nhìn chồng rụng dần chân tay

Đã hơn 7 năm nay chị vẫn hàng ngày, hàng giờ gạt nước mắt bất lực nhìn cảnh người chồng quằn quại trong đau đớn khi chân tay bắt đầu rụng dần vì bị hoại tử sau tai nạn...

Bồi dưỡng bệnh, bé Thanh Tuyền phải ăn cơm từ thiện

Suốt 4 năm ròng sống cùng bệnh viện, gia đình chị Đỗ Thị Kim Ngọc (Tiền Giang) đã kiệt quệ. Tất cả tài sản, nhà cửa đã bán hết để chữa bệnh cho con, giờ không còn tấc đất cắm dùi.

Bạn đọc chia sẻ, em cảm động trào nước mắt

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Xót xa bé 1 tuổi mắc bệnh tim thông liên thất, liên nhĩ về bệnh tim bẩm sinh của bé Nguyễn Tấn Lộc, bé đã được nhiều bạn đọc đồng cảm chia sẻ gửi tiền ủng hộ.

Đau đớn nhìn những đứa con lần lượt...chết

Bất hạnh giáng xuống một gia đình nghèo ở Tuyên Hóa, 10 lần mang thai thì sinh được 9 nhưng có đến 5 người con mắc bệnh quái ác. Đã có 3 đứa lìa trần, 1 đứa đang nằm liệt giường chờ chết, đứa còn lại đi lại khó khăn.

Xót lòng vợ chăm chồng và hai con trai bệnh hiểm nghèo

Kể từ đó chân tay anh Hơn co rút khiến anh đi lại vô cùng khó khăn, sức khỏe ngày càng yếu, phải nằm nhà một chỗ. Mọi gánh nặng nuôi hai đứa con nhỏ cùng mẹ già và anh bệnh tật đổ dồn trên đôi vai chị Nga

Côi cút 4 trẻ mồ côi bên bến đò Thạnh Mỹ

Trong căn nhà vắng bóng người đàn bà ấy, chỉ còn lại 4 đứa trẻ mồ côi cùng bà nội già yếu và người bác tâm thần, người cha thì nửa tỉnh nửa mê khi nổi đau quá lớn bất ngờ ấp đến...