Quân đội Iraq hôm 28/12 tuyên bố thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar đã thoát khỏi gọng kìm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân đội Iraq, nhờ sự yểm trợ bằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã tiến vào trung tâm Ramadi từ hôm 22/12. Cuộc giao tranh kéo dài nhiều ngày, tập trung xung quanh khu trụ sở chính quyền cũ trước khi IS bị đánh bật khỏi thành phố.

Những cảnh quay trên Telegraph cho thấy một Ramadi hoang tàn với những con đường và tòa nhà đổ nát.

{keywords}
Không khí ăn mừng lan tỏa khắp các ngả đường của thành phố Ramadi. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, đài truyền hình Al Iraqiya TV cũng phát sóng những hình ảnh về những người lính Iraq vẫy quốc kỳ trên khắp Ramadi.

{keywords}
Các binh sĩ Iraq cắm cờ trên nóc một tòa nhà chính quyền. Ảnh: AP

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi  đã gửi lời chúc mừng tới các chiến binh, những người có công giành lại Ramadi, đồng thời hứa hẹn sẽ giải phóng thành phố thứ hai là Mosul cũng như toàn thể đất nước khỏi IS vào năm 2016.

 

{keywords}
Ảnh: AP

"Chúng ta sẽ giải phóng Mosul, đó sẽ là một đòn chí tử để đánh bật Daesh [tên gọi khác của IS]", ông al-Abadi phát biểu trên truyên hình.

{keywords}
Ảnh: AP

 

Sầm Hoa