Mới đây, phóng viên đã có mặt tại phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, trao số tiền gần 48 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho em Đoàn Văn Bình.

Người cha nghẹn ngào, mới vừa rồi, bởi vì cạn sạch tiền nên vợ chồng anh phải xin cho con trai về. Giờ đây, có được số tiền từ bạn đọc VietNamNet, anh sẽ đưa con nhập viện trở lại để tiếp tục điều trị.

"Nợ nần thì chúng tôi đi làm trả sau cô ạ. Chỉ mong sao con sớm bình phục, chúng tôi bớt lo lắng thì mới tập trung làm lụng được", anh Hòa giãi bày.

Đoàn Văn Bình mới 16 tuổi. Bởi gia đình khó khăn, em phải nghỉ học để đi làm mướn phụ cha mẹ. Quê ở Tây Ninh, đồng lương quá ít ỏi nên em theo chân người quen lên Bình Dương làm thuê. Chẳng may, mới được khoảng 1 tuần đã xảy ra tai nạn giao thông.

Con trai bất ngờ gặp tai nạn khiến vợ chồng anh Hòa kiệt quệ.

Từ bệnh viện ở Bình Dương, Bình được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp điều trị. Do ảnh hưởng di chứng chấn thương sọ não nên dù đã tỉnh lại, trí tuệ của Bình vẫn chưa bình phục khiến em vùng vẫy, quẫy đạp, cào cấu cha mẹ. Chưa kể em còn bị gãy nhiều xương nên phải điều trị lâu dài.

Ở quê, trước khi Bình gặp tai nạn, anh Hòa đi làm hồ, thu nhập bấp bênh. Chị Thủy hay đau ốm, thỉnh thoảng mới đi làm mướn. Họ phải dành dụm nhiều năm mới được hơn 10 triệu đồng, dự tính cố gắng làm lụng để cuối năm sửa lại căn nhà đã xuống cấp, chẳng ngờ con trai gặp tai nạn, phải chạy vạy vay mượn, nợ nần chồng chất. Căn nhà cấp 4 do các nhà hảo tâm gom góp giúp đỡ và xây trên đất của người thân nên chẳng thể sang bán hay cầm cố. Giờ đây, anh chị đã chẳng còn chỗ vay mượn thêm.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của gia đình, phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong bạn đọc hảo tâm chia sẻ tấm lòng.

Chị Đặng Mỹ Trinh, Phó trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp trao tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Hòa.

Sau khi bài viết "Gặp tai nạn thảm khốc, con trai rơi vào nguy kịch, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu" được đăng tải, nhiều tấm lòng thơm thảo đã quan tâm và giúp đỡ cho gia đình anh Hòa. Ngoài số tiền 47.620.200 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp cho gia đình khoảng 20 triệu đồng.

Anh Hòa liên tục gửi lời cảm ơn đến những trái tim thiện lành, đã giúp đỡ cho con trai và gia đình anh lúc ngặt nghèo.

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặngGần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.