Thấy chồng mê man ngủ sau vài giờ quằn quại vẫy vùng, chị Duyên lại rơm rớm nước mắt. Chồng chị, anh Châu Quốc Đạt từng là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho 3 mẹ con. Thế nhưng tai ương bất ngờ ập xuống, anh mắc phải căn bệnh hiếm gặp, còn mới đối với cả nền y tế thế giới và Việt Nam, chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Chị Duyên nghẹn ngào giãi bày. Đầu năm nay, anh Đạt có biểu hiện trợn mắt, nói ú ớ, đau đầu dữ dội. Đưa vào bệnh viện quận Bình Tân, bác sĩ tiêm thuốc thì triệu chứng đau đầu thuyên giảm, nhưng sang ngày thứ hai thì anh Đạt phát sốt, đến đêm thì co giật, phải chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, bác sĩ nghi anh bị lao màng não nên chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để điều trị. Đáng tiếc, anh nằm viện hơn 3 tháng mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Anh Châu Quốc Đạt mắc phải căn bệnh viêm não hiếm gặp, thường gồng người, loạn động, phải cố định tay để người bệnh không tự làm mình bị thương.

Trong ngày được xuất viện về nghỉ, thấy anh Đạt không tự chủ được hành động, cắn môi đến chảy máu, chị Duyên lại lật đật thuê xe đưa lên bệnh viện trở lại. Lần này, anh bị co giật liên tục. Qua làm xét nghiệm dịch tủy sống, các bác sĩ nghi ngờ anh bị viêm não tự miễn, lại chuyển anh sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị.

Bác sĩ Lê Thị Mỹ Châu, Khoa Nhiễm Việt Anh chia sẻ, anh Đạt nhập viện với triệu chứng loạn động tay chân, gồng giật, rối loạn ý thức. Biểu hiện giống với những bệnh nhân bị viêm não tự miễn trước đó.

Đánh giá về căn bệnh này, bác sĩ Châu cho biết, viêm não tự miễn là một bệnh lý mới, hiếm gặp so với các bệnh khác mà đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị, các bác sĩ vừa chữa bệnh, vừa phải nghiên cứu. Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã chẩn đoán và điều trị vài chục ca bệnh, với tỉ lệ sống khoảng 60%.

Căn bệnh này có khả năng chữa khỏi, nhưng diễn tiến chậm, có khi phải tính bằng tháng, bằng năm. Vì là bệnh mới, có nhiều chi phí đắt tiền nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ, tự gia đình phải trang trải hàng trăm triệu đồng nên rất khó khăn”, bác sĩ Châu đánh giá.

Từ bà nội trợ, chị Duyên bỗng chốc phải chống đỡ gia đình với khoản chi phí hàng trăm triệu đồng.

Sau 2 tháng nằm điều trị tại Khoa Nhiễm Việt Anh, anh Đạt đã trải qua 2 phương thức điều trị là thay huyết tương và sử dụng thuốc kháng viêm liều cao. Tuy nhiên, tình trạng loạn động vẫn chưa giảm. Sắp tới, anh sẽ được truyền globulin miễn dịch để trung hòa những kháng thể gây bệnh với chi phí lên tới 150 triệu đồng. Chị Duyên đờ đẫn, mất ngủ mấy ngày nay.

Cuộc sống của gia đình chị trước đây tuy không khá giả nhưng cũng đủ lo cho 2 đứa con ăn học đủ đầy. Một mình anh Đạt làm nghề điện nước gia dụng, còn chị ở nhà nội trợ và đưa đón 2 con đang học trung học. Anh Đạt cũng mới 46 tuổi, tưởng rằng yên ổn, chẳng ngờ tai họa bất ngờ “rơi” trúng đầu.

Chị Duyên nghẹn ngào. Chị đã cùng đường, chẳng còn cách nào xoay sở số tiền cả trăm triệu đồng.

Bệnh tật kéo dài, số tiền tích cóp gần 100 triệu đồng nhanh chóng tiêu tán. Đến lúc chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, chị Duyên chẳng còn đồng nào.

Từ khi sang bên này, tôi đã phải vay mượn để đóng tạm ứng viện phí 70 triệu đồng. Đợt này bác sĩ thông báo phải đóng thêm 150 triệu, nhưng tôi hỏi khắp nơi rồi, chỉ được 50 triệu, số còn lại tôi không biết đào ở đâu”, chị Duyên nức nở.

Gần nửa năm nay, chị Duyên phải túc trực chăm sóc cho chồng, 2 đứa con nhỏ bơ vơ, sống nhờ những người hàng xóm tốt bụng. Nghỉ hè, chúng phải về quê nương tựa ông bà. Ngày nào gọi điện cũng nghe con khóc thút thít hỏi khi nào cha mới khỏi bệnh để về nhà, chị Duyên đau buốt tâm can. Chị cũng cầu mong cho chồng chóng khỏe trở lại, bởi chị đã cùng đường, chẳng thể nào gồng gánh được chi phí điều trị khổng lồ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới hoặc chị Trần Thị Kim Duyên; Địa chỉ: B21/52, tổ 28, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM; Điện thoại: 0903525692.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.172 (anh Châu Quốc Đạt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặngGần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.