W-bai da_0.jpg

Điểm check-in Bãi đá sông Hồng ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) vẫn chìm trong nước lũ, sáng 13/9.

W-bai da_1.jpg

Đây là nơi được đầu tư nhiều tiểu cảnh mô phỏng châu Âu kết hợp với các vườn cây cảnh của làng hoa Nhật Tân. Khi vào cửa mỗi người phải mua vé giá 50.000 đồng, sau đó dùng đồ uống gì, thuê đạo cụ chụp ảnh hay gửi xe đều tính tiền riêng.

W-bai da_2.jpg

Nước vẫn ngập đến các mái nhà. Địa điểm du lịch này thu hút chủ yếu giới trẻ, các gia đình, đặc biệt là chị em phụ nữ.

W-bai da_3.jpg

Một ngôi nhà gỗ kiểu châu Âu được dựng lên chủ yếu để phục vụ khách chụp ảnh đang bị ngập sâu hơn 1m, sáng 13/9. 

W-bai da_4.jpg

Ở mô hình cối xay gió Hà Lan, có thể thấy vệt nước khi rút đọng lại màu cát ở phía dưới thân công trình.

W-bai da_5.jpg

Lán dành cho khách ngồi vẫn đang bị ngập sâu khoảng 50cm.

W-bai da_6.jpg

Những chiếc ghế ngồi kiểu bao cát xanh đỏ tím vàng ngày thường được đặt ở vị trí rất đẹp cho khách ngồi uống cà phê, đọc sách, tám chuyện và ngắm dòng sông Hồng chảy trước mặt.

W-bai da_7.jpg

Theo nhân viên khu du lịch, hàng loạt tiểu cảnh khác ở sát bờ sông vừa nổi lên khi nước bắt đầu rút từ đêm qua và rạng sáng 13/9.

W-bai da_8.jpg

Nhiều đồ dùng bị nước đánh xô dạt vào một góc trước biển quảng cáo.

W-bai da_9.jpg

Tủ mát để nước ngọt bán hàng bị đánh đổ giữa sân mênh mông nước.

W-bai da_10.jpg

Người dân nơi đây ước tính để cạn khô khu vực này phải mất ít nhất 3 ngày nữa.

24 giờ gấp rút di tản chạy lũ ở vùng ngoại thành Hà Nội

24 giờ gấp rút di tản chạy lũ ở vùng ngoại thành Hà Nội

Trong thời khắc gấp rút chạy lũ cả ngày lẫn đêm, cả người dân nhiều thôn của xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) và lực lượng cứu hộ đã có những lúc gặp phải tình huống chưa từng có trong đời. Tất cả cùng động viên nhau "tài sản mất đi có thể làm lại".