Gần vợ là thấy… cũ

Khoảng 4 tháng vợ chồng tôi gần nhau 1 lần lần và lần gần nhất cách đây khoảng 3 tháng. Tôi không biết vợ chồng tôi có bệnh tật gì không nữa…

Khó như làm vợ hai

Chẳng ai muốn làm việc gì mà phải làm lại hai lần, nhất là việc lấy vợ lấy chồng, biết sai lầm thì phải sửa chữa nhưng làm vợ “tập hai” cũng lắm nỗi gian truân.

Khổ sở vì vợ ngủ mơ gọi tên tình cũ

Kết hôn được gần 2 năm, vợ chồng tôi khá tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, gần đây vợ tôi thường mơ thấy bạn trai cũ và gọi tên anh ta trong giấc mơ.

40 tuổi, lấy vợ ư: tôi ngại!

"Lấy vợ, lấy chồng như gông đeo cổ", với suy nghĩ ấy nên đã gần 40 tuổi, tôi vẫn chưa lấy ai. Ở tuổi này rồi mà phải đi tán gái, phải hẹn hò tôi thấy lười.

Con không thể yêu...người là cha con!

Người ấy đã có vợ và 2 con, nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, con bé vẫn không thể quên được người đàn ông ấy.

Bạn gái “chuyên nghiệp” quá tôi cũng sợ

Đòi hỏi bạn gái “chuyện ấy” là điều mà hầu như người con trai nào cũng mong muốn hoặc nghĩ tới. Thế nhưng khi tôi được bạn gái chủ động dâng hiến thì lại thấy sợ và sốc.

Cảm ơn anh vì đã buông tay em…

"Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước thật nhẹ nhưng dấu vết thật sâu". Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình để rồi sau đó, suy sụp, thất vọng và mất niềm tin.

Chia tay vì người yêu…nghèo

Người yêu cậu làm gì thế?”, đây chính là câu hỏi mà tôi sợ nghe nhất khi được hỏi về người yêu mình..

Gửi mẹ - mẹ của một đứa con hư

Lần đầu tiên con viết nhật ký, và những dòng nhật ký này không phải để cho người bạn trai của con hay cho con, mà là cho mẹ, mẹ yêu quý của con!

Tá hỏa mới yêu một tháng đã đòi cưới

Thời gian chúng em quen nhau chưa lâu, còn chưa hiểu nhiều về nhau mà anh đã đòi cưới. Em đang rất lo lắng...

Sửa máy tính... xem trúng phim nóng của người yêu

Tôi yêu cô ấy – đó là điều không thể phủ nhận nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện người yêu lừa dối mình về chuyện từng quan hệ với người đàn ông khác.

Yêu thật nhiều để rồi mất niềm tin...

Tôi bỏ công sức đi chinh phục những cô gái đã có người yêu, quyết cho những thằng đàn ông khác thấu hiểu nỗi đau của tôi – một người từng bị cắm sừng.

Tại sao anh không đòi hỏi chuyện ấy?

“Trong suốt 6 tháng yêu nhau, chỉ có cầm tay, đến cả nụ hôn cũng chưa kịp trao nhau, vậy mà nay anh đề nghị chuyện đám cưới?” - Không hiểu sao tôi lại gào lên với Q như thế?

Yêu người có vợ…chỉ bởi nồng nàn và mạnh bạo hơn

Yêu người có vợ, tôi phản bội anh. Khi tôi ân hận và muốn quay trở lại thì đã muộn. Không phải ván đã đóng thuyền nhưng “tôi đã sai lại càng sai”.

Hết yêu nhưng còn thương nên chẳng đành dứt áo…

Khi cảm xúc không còn như ngày đầu mới yêu, tôi muốn nói lời chia tay thì cô ấy khóc lóc, van xin, thậm chí doạ chết nếu tôi bỏ đi. Dù hết yêu nhưng vẫn còn thương, tôi chẳng thể nào dứt áo…

Đáng chú ý

30 tuổi thì đã làm sao?

Khi còn mười mấy, đôi mươi, tôi cứ nghĩ không biết khi mình 30 tuổi sẽ thế nào, khi đó chắc là sẽ rất khác.

Tự sự đắng lòng một ông bố bất đắc dĩ

Chẳng lẽ chỉ vì một lần trót dại, từ lời đề nghị khiếm nhã của cô bé con mà tôi phải lấy cô ấy làm vợ sao?

Tình yêu em trao gửi nhầm người

Tình yêu luôn cần sự tin tưởng nhưng đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu.

Sốc vì vợ trốn chồng đi làm ngực

Trong một lần xuống Hà Nội nói là đi lấy hàng nhưng cô ấy đã bí mật vào viện và làm phẫu thuật. Khi cô ấy về nhà, băng nịt… thì tôi mới ngã ngửa người ra.

Bạn gái không còn trinh, có cưới nữa không?

Vẫn biết vấn đề trinh tiết con gái bây giờ không còn quá quan trọng. Nhưng tôi đã giữ gìn cho người yêu suốt 3 năm yêu nhau, đến giờ chuẩn bị làm đám cưới thì lại phát hiện cô ấy không còn trong trắng, tôi rất đau khổ…

Tình qua đường đau đớn...

Tôi không lo kinh tế, không lo cha mẹ quở trách, tôi cũng không ngại dư luận. Nhưng điều tôi áy náy là sau này, tôi phải giải thích cho con mình ra sao về bố nó....

Chia tay trước giờ lên xe hoa

“Con không cưới nữa, con van xin bố mẹ đừng bắt con phải cưới…” Chưa ai hiểu rõ sự tình nhưng đám cưới đã bị hủy. Tôi nằm bẹp ở nhà và nhất quyết không gặp lại anh…

Xé rào vì bị vợ “cấm vận”

Vì muốn “chống đối” lại người vợ hay dở chiêu bài “cấm vận” chồng mỗi lần cãi vã, tôi đã quyết định “xé rào”.  Và giống như con nghiện, tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

Tại rượu chứ làm sao trách đồng nghiệp?

Giữ cho chồng nhưng lại “tặng nhầm” đồng nghiệp, vì thế tôi đã tát mình rất đau. Những ngón tay mình hằn lên má mình, điều đó đau khổ tột cùng.

Yếu đuối, hèn nhát… tôi không dám bỏ chồng

Tôi cũng đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn, vì chồng tôi không còn đáng để tôi yêu thương, để tôi trân trọng nữa. Nhưng ly hôn với một người “chí phèo” như anh đâu có dễ, anh dọa tôi làm căng anh sẽ không nể mặt