Hãng thông tấn nhà nước Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các đối tượng không chỉ hôi của tại những tòa nhà bị hư hại sau thảm họa thiên nhiên, mà còn lừa đảo các nạn nhân qua điện thoại. 

Hai trong số các đối tượng bị bắt đã giả dạng làm nhân viên cứu trợ, và cố cướp 6 xe tải chở thực phẩm cho các nạn nhân động đất ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ

Người đàn ông ngồi trước đống đổ nát của tòa nhà sập sau động đất ở thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Anh Mehmet Bok (26 tuổi), đang cố gắng tìm kiếm người đồng nghiệp bị chôn vùi dưới tòa nhà sập sau vụ động đất ở thành phố Antakya, cho biết anh đã chứng kiến tình trạng hôi của từ những ngày đầu xảy ra thảm họa. 

“Nhiều người đập vỡ cửa kính và hàng rào của các cửa hàng và ô tô”, Reuters dẫn lời anh Bok. 

Những tổ chức cứu trợ của Đức cũng cho biết đã cho dừng hoạt động cứu nạn ở các khu vực động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, do lo ngại các vấn đề an ninh và thông tin xảy ra các vụ nổ súng và va chạm giữa các nhóm dân cư. 

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chưa lên tiếng bình luận về tình trạng bất ổn an ninh, nhưng hôm 11/2, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định những kẻ cướp bóc sẽ bị bắt và trừng phạt nghiêm khắc. 

Cô Gizem, một nhân viên cứu hộ từ tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng chia sẻ cô đã chứng kiến tình trạng hôi của trong 4 ngày được điều động tới thành phố Antakya làm nhiệm vụ sau động đất

“Chúng tôi không thể can thiệp nhiều vì phần lớn những kẻ cướp bóc đều mang theo dao. Có ngày người dân tóm được một kẻ cướp bóc và đuổi theo hắn", cô Gizem nói thêm, cướp bóc vẫn xảy ra dù thành phố Antakya có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và quân đội để phân làn giao thông, giúp đỡ lực lượng cứu hộ và phân phát thực phẩm.

Cô này mô tả Antakya là nơi chết chóc và hủy diệt khi cô đến nơi. "Chúng tôi không thể cầm được nước mắt", cô Gizem nói khi tiếng còi xe cấp cứu liên tục hú phía sau.

"Nếu các nạn nhân không chết vì bị đè dưới đống đổ nát, họ cũng sẽ chết vì các vết thương, họ sẽ chết vì bị nhiễm trùng. Ở đây không có nhà vệ sinh. Đó là một vấn đề lớn", cô Gizem nói thêm khu vực này còn không có đủ túi để đựng thi thể.

“Thi thể nằm la liệt khắp các con đường mà chỉ có tấm chăn đắp trên người", cô Gizem cho biết.

Để ngăn mùi hôi thối, người dân địa phương không còn cách nào khác là đeo khẩu trang.

Tại thành phố Antakya, hàng dài người xếp hàng tại các nhà vệ sinh di động tạm thời. Song nhiều người cho biết họ chỉ đơn giản là tìm một chỗ khuất để giải quyết nhu cầu vệ sinh, từ đó những lời phàn nàn về mùi hôi thối ngày càng gia tăng. 

"Tôi nghĩ ngay bây giờ thứ cần thiết nhất là các sản phẩm vệ sinh. Chúng tôi không có nhà vệ sinh, tôi lo sợ một số căn bệnh sẽ lây lan", một người đàn ông giấu tên được điều tới thành phố Antalya hỗ trợ cứu nạn nói.