Ông Orhan Tatar, người đứng đầu Cơ quan Quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), cho biết trận động đất đầu tiên vào ngày 6/2 kéo dài 65 giây, trận thứ hai 45 giây. 

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người còn sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: New York Times

"Năng lượng từ 2 trận động đất mạnh tương đương năng lượng của 500 quả bom nguyên tử", RT dẫn lời ông Tatar. 

Cũng theo ông Tatar, sau 2 trận động đất, đã có hơn 2.000 dư chấn xuất hiện trong cả tuần, và sẽ còn tiếp diễn. 

Tổng thống Recep Tayyip tuyên bố những người sống sót nhưng bị mất nhà cửa “sẽ không phải sống ngoài đường, và trong sự nghèo đói”. Cũng theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm nghìn căn hộ sẽ được xây lại, hệ thống chống đỡ trước tác động của động đất cũng sẽ được tăng cường trong tương lai. 

Ngoài ra, toàn bộ các trường đại học đã chuyển sang học trực tuyến, ký túc xá được tận dụng làm nơi lánh nạn cho những người mất nhà cửa. Nỗ lực cứu nạn đang có sự tham gia của 160.000 nhân viên bao gồm từ nước ngoài gửi tới. 

Tờ Yeni Safak đưa tin, tại tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người đã bị bắt giữ hôm 11/2 trước cáo buộc vi phạm các quy định an toàn xây dựng dẫn tới hàng loạt tòa nhà đổ sập trong động đất. 

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch ước tính, thiệt hại sau thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ là 4 tỷ USD. 

Theo số liệu thống kê, hiện có hơn 28.000 người chết sau động đất với 24.600 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là 3.600 người.